Từ đầu năm đến nay, có khoảng 1.000 người mù nghèo, người bị đục thuỷ tinh thể trên địa bàn tỉnh được các bác sĩ Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội tỉnh khám, mổ mắt miễn phí. Ðây là hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa giúp cho bệnh nhân mù nghèo có cơ hội giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Từ đầu năm đến nay, có khoảng 1.000 người mù nghèo, người bị đục thuỷ tinh thể trên địa bàn tỉnh được các bác sĩ Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội tỉnh khám, mổ mắt miễn phí. Ðây là hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa giúp cho bệnh nhân mù nghèo có cơ hội giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Ước vọng ánh sáng
Ðời sống khó khăn, vợ chồng già chật vật với miếng cơm manh áo nên chuyện đi khám bệnh tổng quát hay khám mắt với bà Phạm Thị Bửu (79 tuổi, Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) chỉ là chuyện mơ ước. Thế nhưng vừa qua, ước mơ của bà đã trở thành hiện thực khi đoàn bác sĩ của Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội Cà Mau phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh khám sàng lọc và mổ mắt miễn phí.
![]() |
Bệnh nhân được mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện Ða khoa huyện U Minh. |
Dù phải ngồi chờ từ sáng đến hơn 15 giờ chiều mới đến lượt nhưng trên môi bà Bửu vẫn nở nụ cười tươi. Bà chia sẻ: "Hai vợ chồng đều tham gia kháng chiến, trở về cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn. Mấy năm nay mắt yếu không nhìn thấy gì, nhưng do thiếu thốn nên mấy lần muốn đi khám đều không có điều kiện. Khi được địa phương thông báo có chương trình mổ mắt, tôi bắt xe ôm đến từ sáng sớm để được khám. Mắt sáng đi lại dễ dàng hơn, tôi sẽ nuôi thêm gà, vịt để cuộc sống vợ chồng già không phải túng quẫn”.
Những bệnh nhân đến với chương trình này phần lớn đều là những người già, tuổi đã cao, họ đều có chung một niềm hy vọng là được nhìn lại ánh sáng. Mắt được sáng lại không chỉ là niềm vui lúc tuổi già được nhìn mặt con cháu mà còn có thể đỡ đần cho con cháu, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Hơn 3 năm qua mắt không còn nhìn thấy ánh sáng vì bị cườm nên khi nghe tin có chương trình khám, phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, bà Cái Thị Hạnh (71 tuổi, Ấp 17, xã Khánh An, huyện U Minh) nhờ con đưa đến bệnh viện huyện để được khám, mổ mắt. Bà đến từ sáng sớm nhưng phải đến chiều mới tới lượt vào phòng phẫu thuật.
“Chờ bao lâu cũng được hết, miễn sao được mổ cho mắt sáng trở lại. Tôi bị cườm mắt đã mấy năm rồi, không nhìn thấy gì cả. Ðược địa phương thông báo có đoàn bác sĩ trên tỉnh về khám, mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo, tôi mừng lắm. Chỉ mong mắt sáng trở lại để tự lo cho bản thân mình, chăm sóc cháu để các con yên tâm đi làm. Thật cảm ơn các bác sĩ, các nhà hảo tâm đã giúp người mù nghèo như chúng tôi có cơ hội sáng mắt”, bà Hạnh nghẹn ngào.
Ước mơ được sáng mắt đã trở thành hiện thực với ông Ðặng Văn Hùng (68 tuổi, ấp Ðá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).
“Sáng mắt, tôi có thể chăm sóc bản thân, phụ vợ con những việc lặt vặt trong nhà và nhất là thấy cuộc sống không nhàm chán”, ông Hùng phân trần.
Sẻ chia yêu thương
Ðây là một trong những chương trình gây xúc động cho nhiều người và mang tầm xã hội, cộng đồng cao cả, với sứ mệnh thiêng liêng đem lại ánh sáng cho những mảnh đời bất hạnh. Chương trình không chỉ mang lại hiệu quả cao trong việc chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, mà còn có những tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền, vận động xã hội yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau là đơn vị hỗ trợ 100 ca mổ mắt miễn phí trên địa bàn huyện U Minh. Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Công ty, mong muốn góp phần giúp các bệnh nhân mù nghèo trên địa bàn tỉnh có cơ hội được sáng mắt.
Ðây là năm thứ 3 Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đồng hành cùng chương trình “Ðem ánh sáng cho người mù có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 520 người mù nghèo ở các huyện: Ðầm Dơi, Thới Bình, Cái Nước, Trần Văn Thời đã được sáng mắt từ chương trình mổ mắt đục thuỷ tinh thể.
Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, khẳng định: "Bản thân tôi và Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đồng hành cùng Chương trình “Ðem ánh sáng cho người mù có hoàn cảnh khó khăn” nhằm giúp bà con tìm lại được ánh sáng, hoà nhập cuộc sống cộng đồng. Hy vọng từ đây bà con sẽ sống vui, sống khoẻ, sống có ích bên người thân của mình".
![]() |
Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (thứ ba từ phải sang), ông Nguyễn Quốc Hận, Phó Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (thứ hai từ phải sang) nhận bảng tượng trưng từ tập thể, cá nhân hỗ trợ chương trình mổ mắt cho người mù có hoàn cảnh khó khăn. |
Phần lớn những người mù nghèo do đục thuỷ tinh thể tập trung nhiều ở vùng sâu, vùng xa. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà họ chưa tìm đến các cơ sở y tế để được chăm sóc sức khoẻ và nhiều người không biết rằng họ có thể tìm lại được ánh sáng nếu được phẫu thuật.
Vì vậy, để công tác này triển khai đạt kết quả cao, Bác sĩ Ngô Thanh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội tỉnh, cho rằng: "Cần có sự phối hợp đồng bộ của các địa phương trong vấn đề tuyên truyền đến với người dân. Nhất là vận động và đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế hoặc đến Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội để được phẫu thuật đục thuỷ tinh thể miễn phí. Sự phối hợp chặt chẽ của địa phương cùng với ngành y tế sẽ góp phần chăm sóc tốt sức khoẻ cho Nhân dân và mang lại ánh sáng cho người mù nghèo"./.
Bài và ảnh: Thanh Phương