Ngày nay, khi xã hội phát triển thì “chợ di động” xuất hiện càng nhiều. Những chiếc xe được người bán đưa hàng đến tận nhà cho người mua ở khu vực nông thôn.

"Chợ di động" của cô Huỳnh Thị Muôn. Ảnh: C.L
Cô Huỳnh Thị Muôn (xã Phước Long, huyện Phước Long) gắn bó với “chợ di động” đã hơn 10 năm. Từ 4 giờ sáng, cô Muôn đã đẩy xe đi lấy hàng để bắt đầu một ngày mưu sinh.
Cô Muôn chia sẻ: “Tôi chủ yếu đạp xe chở thịt cá, rau củ… đi bán trong xóm. Hôm nào thấy trong người khỏe thì bán hai buổi (sáng, chiều), hôm nào mệt thì bán buổi sáng, chiều nghỉ. Nhiều mối hàng muốn mua gì là dặn tôi mang đến cho họ”.
Hơn 10 năm qua, mỗi sáng, dù mưa hay nắng, người dân ở khu vực trung tâm xã Phước Long đều thấy cô Muôn đẩy xe đem “chợ” đến tận nhà cho bà con. Là “mối” mua hàng của cô Muôn nhiều năm, chị Tư Thiêu (xã Phước Long) cho biết: “Mặc dù đường sá đi lại thuận tiện, nhưng tôi và nhiều người trong xóm vẫn quen mua hàng từ các xe bán hàng di động. Chúng tôi là khách hàng thân thiết của cô Muôn nhiều năm qua”.
Nhờ “chợ di động” này, nhiều bà nội trợ vừa có thời gian trông nom con cháu mà vẫn chu tất bữa cơm gia đình.
Khôi Nguyên

Truyền hình







Xem thêm bình luận