Mạng xã hội facebook đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với giới trẻ. Nó như chiếc cầu nối để mọi người cùng trao đổi, chia sẻ, kết nối mọi thông tin trong đời sống thường ngày. Xét về mặt tích cực là vậy. Thế nhưng, cũng có những mặt trái từ chính thái độ, hành xử thiếu tế nhị của người tham gia.
![]() |
Thanh thiếu niên chơi game trên facebook (ảnh minh họa). Ảnh: M.H |
Đó là một trong rất nhiều trường hợp “dở khóc, dở cười” nói lên mặt trái của mạng xã hội. Cô bạn tôi còn gặp một trường hợp éo le hơn khi đăng một bức hình chia sẻ cho một người bạn của mình trên face. Một nickname là bạn chung của hai người đã đưa ra bình luận đầy ác ý “đi khách không em, giá bao nhiêu” và khi đó ngôi nhà của bạn tôi trở thành nơi để tranh luận, công kích giữa các thành viên trên face. Cô bạn tôi quyết định đóng face một thời gian và xóa hết các hình ảnh, nhưng vẫn còn lo sợ không biết hình ảnh của cô có bị lợi dụng vào những mục đích xấu.
Nếu ai từng chơi face, chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với những status, comment đầy rẫy tâm trạng hỉ, nộ, ái, ố được cập nhật liên tục trên bản tin. Sẽ không có gì đáng bàn nếu đó là những status, comment để xả stress, tâm sự, cảm thông, động viên nhau ở mức độ chia sẻ bạn bè. Tuy nhiên, một số người lại lợi dụng facebook để công kích, thóa mạ người khác. Khi không vừa ý với một người nào đó, họ sẵn sàng đưa ra những lời bình luận đầy cay nghiệt. Chắc hẳn mọi người còn nhớ sự cố của một phóng viên trong Quốc tang Đại tướng. Bên cạnh một số bạn trẻ có những lời động viên, chia sẻ, an ủi thì không ít comment không tiếc “gạch đá” ném vào phóng viên này. Tất cả những ngôn từ thô tục, những câu nói mỉa mai được họ vô tư mang vào facebook. Điều đáng nói là chủ nhân của những lời bình luận ấy lại có cả sinh viên, công chức - những bạn trẻ đại diện cho lực lượng thanh niên tiêu biểu, đại diện cho tầng lớp trí thức của xã hội.
Nhiều ý kiến bao biện rằng, bình luận, chia sẻ như thế nào là quyền tự do của mỗi người, luật pháp không cấm. Thế nhưng, rõ ràng về văn hóa ứng xử thì họ đáng chê trách. Chê trách một hành đông không tốt của người khác bằng thái độ thiếu kiềm chế cũng có nghĩa các bạn tự làm xấu hình ảnh mình trong mắt mọi người. Nhìn xa hơn, họ còn là đại diện cho “thương hiệu” một ngôi trường, một cơ quan, đơn vị. Bạn Ngọc Hân, một công chức trẻ, chia sẻ: “Mình nghĩ khi tham gia facebook, mục đích chính là để giải trí, đồng thời giao lưu với bạn bè xa gần để học hỏi những điều hay lẽ phải. Còn sự công kích, chửi nhau, bình luận ác ý… trên facebook là những hành động thiếu văn hóa”.
Tôi có một người bạn cũng lập một facebook chỉ để kết nối với những thành viên trong cơ quan và bạn học. Nhiều khi tò mò tôi cũng ghé “nhà bạn” tham quan. Tôi thật sự thích ngôi nhà đó. Ở đó tuyệt nhiên không có những câu chửi tục, những lời bình luận ác ý nào cả. Họ thường xuyên chia sẻ những thông tin bổ ích bổ trợ cho công việc, những hình ảnh nhí nhố, dễ thương, mỗi khi thành viên nào có vấn đề gì đó gút mắc, họ sẽ cùng nhau bàn luận tháo gỡ… Tình bạn của họ luôn được bền chặt - dù rằng khoảng cách địa lý xa xôi.
Facebook hay bất kỳ trang mạng xã hội nào cũng có hai mặt. Để phát huy mặt tích cực, hạn chế những mặt trái thì mỗi người cần tỉnh táo trong các mối quan hệ kết bạn, cũng như đòi hỏi mỗi cá nhân nên có cách ứng xử văn hóa. Đối với cơ quan, trường học, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền, nhắc nhở ĐVTN ứng xử một cách văn minh, lịch thiệp trong giao tiếp trên mạng xã hội.
Tuấn Anh