Việc mẹ cho con tham gia khóa Học kỳ trong quân đội gặp phải sự phản ứng gay gắt của ông bà, “thằng nhỏ có được mấy ngày hè đâu mà hết học chữ lại quay sang bắt học quân sự…”. Và theo đó là một lô, một chuỗi những lời trách: “vô đó lạ nước, lạ cái biết thằng nhỏ ăn ngủ ra sao”, “hồi đó giờ chưa làm gì động móng tay, vô đó bắt cầm xẻng, cầm cuốc… sao chịu thấu”. Những câu nói đó cũng đã từng theo mẹ suốt một thời gian trước ngày quyết định đăng ký cho con tham gia khóa học…
Mười hai tuổi, con chưa một ngày xa gia đình. Tất tần tật mọi việc trong nhà, kể cả những việc phù hợp với lứa tuổi của con đều có người làm thay, con chỉ được yêu cầu mỗi một việc là học cho thật tốt. Cho đến mới đây, khi nhờ con cột hộ cái túi nylon, việc đơn giản như… đang giỡn, ấy vậy mà con cứ loay hoay ngược xuôi, xuôi ngược, lúng túng, vụng về đến mức mẹ nổi cáu. Bị mẹ mắng thì con sụt sùi, “trước giờ, mẹ có dạy con cột thắt nút là như thế nào đâu…”, vậy là mẹ lại nhận phần lỗi về mình, vì quả thật, mẹ chưa bao giờ dạy con cột túi mà chỉ tự làm. Để rồi qua sự việc ấy, mẹ chợt giật mình, suốt bao năm qua, mẹ “úm” con quá kỹ, đã đến lúc phải nới lỏng vòng tay để con có thể “chập chững” từng bước, tự đi trên chính đôi chân của mình mà không phải tựa vào mẹ.
Từ ý thức được việc con thiếu hẳn các kỹ năng sống, mẹ đã đi đến quyết định đăng ký cho con tham gia khóa Học kỳ trong quân đội. Mà thật ra, có thể yêu cầu, đòi hỏi gì được ở đứa con nít mới 12 tuổi vốn đã được bao bọc kỹ lưỡng từ trước đến giờ cơ chứ?! Đó là chưa kể, khóa học chỉ gói gọn trong 10 ngày, trong khi muốn tạo được một thói quen tốt thì cần phải có thời gian. Qua khóa học, mẹ chỉ mong con có chút trải nghiệm ở một môi trường mới, hoàn toàn xa lạ, không có người thân giúp đỡ, con sẽ phải cố gắng tự lo cho bản thân, để vươn lên bằng bạn bè, biết yêu thương, chia sẻ và nhất là không mất thời gian vùi đầu vào tivi, điện thoại thông minh... Có thể, đó là sự kỳ vọng không chỉ của riêng mẹ, mà là của rất nhiều phụ huynh cho con tham gia khóa học này. Mẹ tin rằng, với bản tính hòa đồng, dễ gần, nhưng hơi nhút nhát, qua những ngày trải nghiệm thực tế sẽ ít nhiều giúp con tự tin hơn, có trách nhiệm với bản thân, tiến bộ về nhận thức và những kỹ năng sống cần thiết! Tuy nhiên, tiếp sau đó sẽ là khóa học… trường kỳ giữa mẹ con mình, vì không ai khác, mẹ là người hiểu con cần gì và thiếu gì để giúp con lấp đầy.
Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mẹ hứa!
N.B
Ảnh minh họa: B.T