“Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con, lần lượt ra đi, mãi mãi…”, bài hát Người mẹ của tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng từ khi ra đời đã trở thành bản anh hùng ca bất hủ về hình tượng người Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Những người Mẹ của non sông, đất nước, có phải vì nước mắt đã khô nên khóe mi nhăn hơn, dáng gầy khắc khổ hơn, bất cứ trong thước phim nào, bức ảnh nào, khúc ca nào thì chân dung của các Mẹ luôn khiến tim mỗi người như se thắt lại…

Tôi đang đứng trước linh vị của 520 Mẹ VNAH (ảnh), một công trình tri ân đầy ý nghĩa mà chùa Vĩnh Đức (phường 1, TP. Bạc Liêu) đã nỗ lực hoàn thành để kịp đón kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Khi công trình này vừa hoàn tất, đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã đến đây và thành kính đứng trước linh vị của các Mẹ VNAH thắp hương tri ân, tưởng nhớ. 520 linh vị được lộng trong hai khung hình có khổ khá lớn đặt hai bên bàn thờ chính diện trong sảnh chính của chùa. Phía trên cùng là những chiếc huân chương thay cho hình ảnh của các Mẹ (vì điều kiện chiến tranh, nhiều gia đình không có được tấm ảnh của Mẹ nên việc thờ cúng chỉ có thể lấy tấm huân chương để đại diện), phía dưới là hình ảnh của các Mẹ VNAH, dưới các huân chương và ảnh chân dung đều ghi rõ tên tuổi, năm sinh, năm qua đời của các Mẹ.
Ông Quảng Thiệt, Trưởng Ban văn hóa - lịch sử Hội Phật giáo tỉnh, kiêm Trưởng Ban trị sự chùa Vĩnh Đức cũng là một trong những người chủ trì công trình này cho biết: “Chúng tôi làm việc này với ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với công lao của các Mẹ VNAH. Sự tri ân này chúng tôi mong làm ấm vong linh người đã khuất, san sẻ phần nào nỗi đau mất mát vô tận mà họ đã mang; ngoài ra khi đến đây, đứng trước linh vị của các Mẹ, chúng tôi tin mỗi người sẽ được nhắc nhớ lại đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sống sao cho xứng đáng với những hy sinh, mất mát đó...”.
Tôi thật sự xúc động khi đọc được thông tin nhân Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay Bạc Liêu công nhận thêm 820 Mẹ VNAH (theo tiêu chí mới). Trước đây, Bạc Liêu đã có hơn 500 Mẹ VNAH, vậy là chỉ tỉnh Bạc Liêu thôi đã có tới hơn 1.200 Mẹ VNAH. Nỗi đau mất con rất lớn lao, xé lòng đau đến nhường nào, vậy mà lại có lắm bà mẹ gánh chịu. 520 linh vị được thờ trên kia đâu chỉ là bấy nhiêu tấm lòng người mẹ chịu nỗi đau mất con, mà còn dài thêm nữa, dài như nỗi đau dai dẳng mà chiến tranh đi qua dù mấy chục năm vẫn không thể hàn gắn nổi trong lòng Mẹ!
Tôi xin nghiêng mình, cúi đầu tri ân các Mẹ VNAH, những pho tượng bất tử trong lòng dân tộc, tượng đài của sự hy sinh cao cả, vô bờ bến của những người Mẹ.
Đâu chỉ mỗi năm một Ngày Thương binh - liệt sĩ mà trong mỗi con người Việt Nam luôn thổn thức bài hát ấy như nỗi đau khô cạn dòng nước mắt của Mẹ VNAH. “Xin cảm ơn người, người Mẹ của tôi…”.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận