Để mọi thiếu nhi đều được cắp sách đến trường, không phải gián đoạn việc học vì hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình “em nuôi của Đoàn” thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó đã đỡ đầu hàng chục ngàn thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt viết tiếp ước mơ đến trường, thêm niềm tin, động lực để vượt qua nghịch cảnh.
Giúp đỡ kịp thời
Cùng Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu đến trao tiền hỗ trợ cả năm học cho em Nguyễn Công Lực (lớp 6/3, Trường THPT Hiệp Thành, xã Hiệp Thành), chúng tôi hiểu rõ hơn về gia cảnh của em. Lực được các ĐV-TN Chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố nhận đỡ đầu từ năm lớp 4, đến học kỳ II thì không may xảy ra tai nạn bất ngờ. Em bị chấn thương ở đầu phải tiểu phẫu để hút máu bầm, khâu nhiều mũi. Dù số tiền hỗ trợ không lớn (150.000 đồng/tháng), nhưng các anh chị đã tranh thủ gom lại hỗ trợ một lần để phụ giúp em điều trị. Đồng thời thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần để gia đình Lực vượt qua khó khăn.
Được biết, ba của Lực từng là Bí thư Chi đoàn cơ quan, giờ đã chuyển qua làm Phó Chủ tịch Mặt trận của xã; mẹ Lực ở nhà nội trợ, chăm sóc cho hai con trong cảnh khó khăn, chật vật. Mới đây, xã đã tạo điều kiện để cha mẹ Lực mua bán ở căn-tin giúp tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Không may mang trong mình căn bệnh thế kỷ, trường hợp của em Lê Ánh H. (học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP. Bạc Liêu) được các anh chị ĐV-TN Chi đoàn cơ quan đoàn thể Phường 2 nhận đỡ đầu khi còn là học sinh lớp 2. Hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, gia đình lại thuộc diện rất khó khăn nên em H. được các anh chị quan tâm, giúp đỡ. Ngoài số tiền được hỗ trợ thường xuyên cả năm học, mỗi dịp lễ tết, đầu năm học, các anh chị lại tranh thủ nhiều nguồn vận động hỗ trợ đột xuất để giúp em có thêm niềm tin, động lực học tập. Sự giúp đỡ ấy khiến cô bé rất cảm kích và không còn mặc cảm, tủi thân khi không may mắc căn bệnh thế kỷ.
Chi đoàn Trung tâm Y tế thành phố trao tiền hỗ trợ em Nguyễn Công Lực (lớp 6/3, Trường THPT Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C
Tiếp tục duy trì, tạo hiệu ứng lan tỏa
Đó chỉ là 2 trong số hàng ngàn câu chuyện về thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhận cưu mang, giúp đỡ. Càng đi nhiều, càng chứng kiến những hoàn cảnh không may, chúng tôi lại thêm chạnh lòng khi nghĩ về tương lai của các em. Nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ đầy tinh thần tương thân tương ái ấy, thì chắc chắn nguy cơ bỏ học giữa chừng, phải vào đời sớm để mưu sinh với các em là điều khó tránh khỏi.
Theo thống kê của Tỉnh đoàn, trong năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 13.561 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng tiền, hiện vật với tổng kinh phí gần 3,7 tỷ đồng. Trong đó có hàng ngàn trường hợp được đỡ đầu thường xuyên, qua đó phần nào giúp các em khắc phục khó khăn, trang trải chi phí học tập. Tuy nhiên, trên thực tế số thiếu nhi cần được hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên vẫn còn rất nhiều và cần lắm sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đoàn thể, mạnh thường quân.
Có thể nói, hiện nay mô hình “em nuôi” của Đoàn được dư luận xã hội đánh giá cao về ý nghĩa, tính nhân văn và hiệu quả thiết thực. Hiệu quả ấy đã được minh chứng từ thực tế thông qua nhiều trường hợp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được cưu mang, giúp đỡ. Các em đã lạc quan hơn, tự tin và nỗ lực nhiều hơn trong học tập, cuộc sống, trở thành những con ngoan trò giỏi, đội viên gương mẫu. Thiết nghĩ, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục duy trì và tạo nên hiệu ứng lan tỏa cho mô hình trong cộng đồng, xã hội để ngày càng nhiều "em nuôi" có hoàn cảnh không may được nhận đỡ đầu.
Thư Các