Thứ năm, 14-5-26 20:37:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mộc

Báo Cà Mau

Từ “mộc” khi gắn lên khuôn mặt người phụ nữ, thì đó là một khuôn mặt không mỹ phẩm, không dao kéo. “Mộc” đối với một con người, sẽ đến một thời điểm, đó là lúc người ấy đã buông bỏ hết, không còn danh phận, địa vị… Nhiều phụ nữ không tự tin khi để mặt mộc, nhưng gương mặt mộc chưa chắc là gương mặt không đẹp. Con người khi “mộc”, không (hoặc không còn nữa) địa vị, danh phận chưa chắc đã đáng buồn!

Đa số những người phụ nữ ngày nay không để mặt mộc khi ra đường. Một tí phấn, một ít son môi, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi đối diện với người khác. Nhìn một người không… mộc đã thành quen, nên bạn sẽ bất ngờ trước gương mặt mộc của một cô nàng xinh lung linh hàng ngày ấy, nếu bất ngờ gặp người đó với khuôn mặt mộc. Nó nhợt nhạt, xanh xao đến mức đôi khi bạn vô ý thốt lên “hôm nay bệnh à, sao xanh thế?”. Nhỏ bạn kia cũng thấy ngượng và không tự tin với nhan sắc… mộc, nên ậm ừ “ừ, bệnh”. Bệnh gì đâu, chẳng qua gương mặt nhỏ ấy vốn là như thế, quen với phấn son rồi nên để bình thường, để cho nó mộc, nó sẽ thành không bình thường nữa. Cho nên nếu đã sở hữu một làn da đẹp, một đôi môi gợi cảm thì đừng dại dột làm cho gương mặt mộc vốn đã đẹp kia trét thêm những lớp phấn son không cần thiết. Đừng để vẻ đẹp tự nhiên kia bị che mất dưới lớp phấn son vô hồn.
Có những người trở về với cuộc sống mộc rất nhẹ nhàng, cũng có người thấy hụt hẫng. Đương không, hàng ngày đến cơ quan, đơn vị chuyện trò, đổi trao công việc, giờ ngắt ngang những việc hàng mấy chục năm trời mình đã làm, hỏi ai không hụt hẫng. Nhưng sự hụt hẫng của người này lại không giống của người kia. Sự hụt hẫng vì thay đổi đồng hồ sinh học trong cơ thể mình, trong nhịp sống sinh hoạt hàng ngày khác với sự hẫng hụt vì bỗng nhiên trở thành người mộc, không còn địa vị, chức quyền! Một người kia xênh xang “áo gấm cân đai”, tỏ rõ quyền uy trên nét mặt, dáng đi giờ trở về với cuộc sống “mộc”, tất cả buông bỏ hết cho đời, ông sẽ thấy hẫng hụt kiểu nuối tiếc. Một người khác hồi đương thời luôn giữ phong thái giản dị, chân thành, hòa đồng, mộc mạc giờ buông bỏ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Trước kia, ông đến công sở là “người của Nhà nước”, về nhà là người của quần chúng, giản dị như dân thường, thì bây giờ ông trút bỏ lớp áo quan chức, về “chính vai” dân chúng sẽ không có sự xáo trộn đến khập khiễng nào. Cũng giống như gương mặt một cô gái, nếu cô trét lên mặt quá nhiều phấn son, khi trở về mặt mộc, sẽ nhợt nhạt, bản thân không tự tin, người khác nhìn mình cũng khác lạ quá. Còn người con gái đẹp cứ luôn để mộc, thì bao giờ cũng đẹp nhẹ nhàng một cách tự nhiên vậy, không có sự chênh lệch, khoảng cách hẫng hụt nào trên cùng một nét mặt.
“Mộc”, một từ đơn giản như vậy nhưng hàm chứa nhiều điều đáng suy ngẫm khi gắn lên khuôn mặt hay số phận một con người… 
Nhật Anh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.