Thứ tư, 1-4-26 01:45:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mỏi mòn chờ được an cư

Báo Cà Mau

Mặc dù cuộc sống không có tương lai, nhưng các thế hệ nối tiếp của người dân trong làng rừng vẫn cứ sinh sôi nảy nở và sống bám trên đất lâm phần. Lúc nào bà con cũng mơ ước có một mái nhà lành lặn để được an cư lạc nghiệp. Dự án tái định cư đã được triển khai, song để giải quyết vấn đề lạc nghiệp cho hơn 3.800 nhân khẩu sau khi tái định cư vẫn còn là một bài toán khó.

Khát vọng an cư

Từ lâu, bà con trong làng rừng luôn khao khát có một mái nhà để che mưa che nắng. Anh Cao Văn Út (ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cho biết: “Cuộc sống chỉ tính từng ngày với bữa đói bữa no. Miếng ăn còn không có thì làm gì có tiền mua đất xây nhà. Tôi ở trên đất rừng hơn 10 năm rồi. Nhà của tôi đang ở là nhờ bà con, anh em thương tình, mỗi người giúp cho một ít dựng nên. Người dân ở xóm nghèo này luôn mơ ước có được một mái nhà”.

Người dân sống bám trên đất lâm phần ở xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) đã quen với việc khai thác nguồn lợi dưới tán rừng. Ảnh: P.Đ

Nhiều người sống cả đời trên đất rừng mà không có được một ngôi nhà lành lặn. Bởi, với nguồn thu nhập ít ỏi từ việc quanh năm lặn ngụp bắt nghêu sò, cá... nơi cửa rừng, bãi biển thì chuyện mua được một miếng đất để xây nhà định cư chỉ là ước mơ, và sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Một vấn đề khác là việc gia tăng dân số trong các làng rừng. Trung bình mỗi cặp vợ chồng có từ 4 - 10 con. Các thế hệ này lớn lên được dựng vợ gả chồng và lại tiếp tục làm nhà sống tạm trong rừng phòng hộ. Bà Sơn Thị Điệp (ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) nói: “Tôi có 6 người con. Vợ chồng tôi nghèo nên con cái cũng nghèo, và giờ các cháu tôi cũng đi bắt ốc, bắt nghêu kiếm sống. Xóm này nhà ai cũng đông con”. Do không có đất và thiếu phương tiện sản xuất, những thế hệ tiếp theo trong làng rừng lại tiếp tục phá rừng để kiếm cái ăn. Nếu không nhanh chóng có giải pháp di dời bà con ra khỏi rừng, thì vài năm nữa số hộ dân trong làng rừng sẽ không dừng lại con số 915 hộ với 3.810 người như hiện nay.

Bài toán lạc nghiệp

Để giúp người dân sống ven rừng phòng hộ có điều kiện an cư, tỉnh đã triển khai Dự án khu dân cư tái định cư rừng phòng hộ Bạc Liêu. Theo Sở NN&PTNT, dự án có 8 khu nhà, trong đó giai đoạn 1 với 2 khu hiện đang xây dựng gồm: Khu nhà ở ấp Bửu 2 (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) và ấp Biển Đông B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Theo dự kiến, đến giữa năm 2016 sẽ có gần 80 hộ dân trong làng rừng được di đời. Giai đoạn 2 với 5 khu nhà còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành vào cuối năm 2018. Khi đó toàn bộ dân sống bám trên đất lâm phần sẽ được an cư. Các khu còn lại gồm: Khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu); ấp 13, ấp Thống Nhất, ấp Vĩnh Mẫu (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình); ấp Vĩnh Mới (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình); các khu ở ấp Cái Cùng, ấp Trường Điền (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) và ấp Gò Cát (xã Điền Hải, huyện Đông Hải).

Bên cạnh việc an cư, vấn đề lạc nghiệp mới thật sự là thách thức lớn. Những ngôi nhà mới trong các khu tái định cư sẽ khó “giữ chân” bà con nếu họ không có thu nhập ổn định. Ông Kim Hùng, một người sống trong làng rừng (thuộc ấp Vĩnh Mới) bày tỏ: “Chúng tôi quen sống bằng nghề biển rồi. Làm ngày nào ăn ngày đó. Làm buổi sáng thì mua gạo cho buổi chiều, giờ không bám vào rừng, vào biển thì chẳng biết làm gì!”. Thu nhập trung bình của một lao động ở làng rừng từ 15.000 - 100.000 đồng/ngày. Như vậy, câu hỏi đặt ra là khi vào ở các khu nhà tái định cư, người dân sẽ làm gì để có được nguồn thu nhập như trên? Nếu không có công ăn việc làm ổn định thì tất yếu họ sẽ trở lại tiếp tục tàn phá nguồn lợi thủy sản, tài nguyên rừng.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh: “Ở các tỉnh khác, sau khi được tái định cư, người dân sẽ được đảm bảo đời sống bằng giải pháp thành lập các hợp tác xã. Trước đây, bà con đã quen sống bám vào rừng vào biển, thì nay, nếu chúng ta thành lập các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên bãi bồi thì người dân có nguồn thu nhập; đồng thời bảo vệ tài nguyên của biển, của rừng. Về lâu dài, chúng ta cần kết hợp với các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm để bà con có được cuộc sống ổn định”.

Phạm văn

Khẳng định năng lực sáng tạo, khởi nghiệp của tuổi trẻ

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV năm 2026 (INNOBE 2026) đã công bố 117 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau có 13 ý tưởng được lựa chọn. Kết quả này không chỉ ấn tượng về số lượng mà còn khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm của học sinh, sinh viên Cà Mau trên hành trình khởi nghiệp.

Hơn 3.000 học sinh được tiếp cận thông tin mới nhất về tuyển sinh 2026

Sáng 29/3, chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức tại Trường THPT Bạc Liêu (phường Bạc Liêu) thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tham dự.

Cứu sống nam thanh niên 33 tuổi sau 3 lần ngưng tim

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic vừa cứu sống thành công một nam bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp với tình trạng tắc nghẽn hoàn toàn động mạch vành và đã trải qua 3 lần ngưng tim nguy kịch.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ bình gas mini tại Đất Mũi

Đoàn công tác của Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi vừa đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini xảy ra trên địa bàn.

Lan toả tinh thần rèn luyện thân thể trong Ngày chạy Olympic

Sáng 28/3, Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Uỷ ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng.

Ông và những chuyến đi

Không rõ từ cơ duyên nào, trong những cuộc toạ đàm, chuyến đi tìm dấu vết cơ quan Tỉnh uỷ trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 20 năm chống đế quốc Mỹ, lại thường thấp thoáng bóng ông lão dáng quắc thước, tóc và chân mày bạc trắng, tay lúc nào cũng cầm cây gậy quen thuộc. Ở ông, lời nói không bao giờ chỉ là kể lại  mà còn luôn khắc khoải nỗi ân tình. Ông là Nguyễn Thái Thuận, người đã đồng hành với chúng tôi tìm về những địa chỉ đỏ.

Phụ nữ Công an trao tặng nhà “Nghĩa tình phụ nữ”

Căn nhà hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Măng (sinh năm 1963), ngụ xã Cái Đôi Vàm, thuộc diện đặc biệt khó khăn, vừa được Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 7 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao ngày 27/3.

Trao 135 suất học bổng tiếp sức học sinh khó khăn

Sáng 27/3, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2025-2026.

Mái ấm an cư  - Ấm lại cảnh đời nghèo khó

Sáng 27/3, chương trình “Mái ấm an cư” bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Biện Hùng Gương (72 tuổi), khóm Bình Định, phường Tân Thành. Đây là căn nhà thứ 14 thuộc chương trình, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau triển khai từ đầu năm 2025 đến nay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Hội trại Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tối 26/3, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, Hội trại truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9” năm 2026 do Cục Chính trị Quân khu 9 chủ trì chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, đoàn kết.