Một nhóm bạn học cũ mời tôi tham gia nhóm riêng tư. Nghĩ lâu rồi không gặp lại bạn bè, tôi hào hứng tham gia. Kết quả, được vài ngày, tôi quyết định… rời nhóm!

Nên xây dựng cho mình một lối sống tích cực, lạc quan để chia sẻ những điều tốt đẹp đến với bạn bè trên không gian mạng. Ảnh minh họa: Internet
Bởi thông tin bạn bè hỏi han nhau thì ít mà trách móc, than thở, chỉ trích thì lại quá nhiều. Bởi tôi cũng biết, những người bạn này, họ không thiếu thốn gì, cũng chẳng phải đến nỗi khổ sở vì những ảnh hưởng của dịch bệnh hay những quy định về giãn cách xã hội. Họ than thở, chia sẻ những thông tin buồn bã về dịch bệnh, hay phê bình cách chống dịch của địa phương… như một thói quen hay một cách thể hiện mình là người am hiểu thời sự. Cứ thế mà sau vài ngày, tôi cảm thấy bản thân không thể nạp thêm bất cứ nỗi buồn nào nữa nếu còn muốn duy trì cuộc sống như bình thường!
Quả thật, dịch bệnh luôn mang đến những điều tồi tệ nhất, bởi nó quyết định mạng sống - thứ quý giá nhất của nhân loại. Đã có quá nhiều thông tin buồn bã trên các mạng xã hội những ngày qua về số ca mắc ngày càng cao, về số người tử vong… Nhưng trong dịch bệnh, đâu khó để bắt gặp những câu chuyện đẹp, những tin vui làm ấm lòng người. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc đã chứng minh: trong khó khăn, mỗi người dân Việt Nam luôn tự động gắn kết với cộng đồng, tạo thành một khối sức mạnh thống nhất từ nội lực để chiến thắng kẻ thù bên ngoài hay thách thức từ bên trong. Những hành động đẹp cứ như vệt dầu loang, càng ngày càng rộng, đến với tất cả các tầng lớp nhân dân. Chỉ có chuyện giúp nhau mùa dịch đã có biết bao nhiêu câu chuyện quý, từ người già đến trẻ nhỏ, từ doanh nhân lắm tiền nhiều của đến người lao động bình thường đều cố gắng làm việc gì đó cho cộng đồng, cho đồng bào những ngày gian khó này.
Cho nên việc tìm kiếm một thông tin tích cực đâu khó giữa thời đại 4.0 khi thông tin mới luôn được cập nhật mỗi giây. Đọc thông tin về số lượng ca bệnh đã giảm hơn hôm qua, về những bệnh nhân nặng được cứu chữa, những phần quà quê được bà con gửi lên thành phố để giúp bà con mình… sẽ làm bạn cảm thấy tràn đầy niềm tin về một chiến thắng không xa trong cuộc chiến chống dịch này, giúp bạn có thêm ý chí để tuân thủ tốt các quy định giãn cách, “ai ở đâu thì ở đó” để các biện pháp phòng, chống dịch đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Ấy chẳng phải là một việc tốt bạn đóng góp cho xã hội, cớ sao cứ phải lan truyền những thông tin bi quan - cũng chính là liều thuốc độc làm suy sụp tinh thần mỗi người?
Nếu mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, thì niềm vui đầu tiên tôi chọn sẽ là đọc những thông tin mang năng lượng tích cực để cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa; để có động lực xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
N.L

Truyền hình







Xem thêm bình luận