Chiều 29/1/2013, đoàn cán bộ cựu sĩ quan quân đội các thời kỳ của tỉnh Bạc Liêu đã đến tham quan công trình xây dựng nhà máy điện gió (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Mười tua-bin đã xây xong, hiên ngang đứng giữa biển biến gió thành dòng điện. Nghe anh kỹ sư thiết bị giới thiệu về công trình này, các thành viên trong đoàn không ngớt lời trầm trồ, khen ngợi.
![]() |
| Đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ tư từ phải sang) trò chuyện với cán bộ, cựu sĩ quan quân đội các thời kỳ. Ảnh: N.Q |
Theo chú La Thành Phú, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh, bà con nơi đây luôn quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Chú Phú nói: “Năm qua (2012), tôi và nhiều bà con trên này (TP. Hồ Chí Minh) về Bạc Liêu mấy chuyến. Nhìn thấy khu du lịch Nhà Mát, nhà máy điện gió, biết được tỉnh xây nhiều nhà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ, người nghèo... chúng tôi mừng lắm!”. Ở TP. Hồ Chí Minh, có nhiều người Bạc Liêu thành đạt trong công tác, giữ những cương vị quan trọng, có thể kể đến như: Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các thành viên UBND thành phố, một số giảng viên ở trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh... Những chính khách, nhà khoa học, cán bộ về hưu này dự định trong năm nay (2013) sẽ thông qua Ban liên lạc Hội đồng hương để góp nhiều ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.
Bạc Liêu là một tỉnh đi lên từ khó khăn, ở vị trí địa lý không thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên không nhiều. Vậy mà Bạc Liêu ngày nay có thể nói đã sánh ngang, thậm chí hơn một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL.
Mỗi người Bạc Liêu dù ở đâu, làm gì nếu đều chung lòng, chung sức cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây đắp quê hương thì những cái khó khăn chỉ là những thử thách, chứ không cản bước tiến lên. Những buổi trò chuyện của đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy với bà con xa quê, cán bộ về hưu, cán bộ đương chức, hay các em sinh viên đều gợi lên lòng tự hào, yêu quê nhà da diết. Từ tình yêu quê hương sẽ biến thành sự đồng thuận, chung lòng, hiệp lực.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận