Đôi khi bạn cảm thấy xung quanh có quá nhiều áp lực và muốn buông xuôi hết cho xong. Nhưng bạn ơi, cuộc sống mà, nếu không vươn lên bạn sẽ tuột lại phía sau như một kẻ bại trận. Quy luật là như thế rồi...
Đôi khi bạn cảm thấy xung quanh có quá nhiều áp lực và muốn buông xuôi hết cho xong. Nhưng bạn ơi, cuộc sống mà, nếu không vươn lên bạn sẽ tuột lại phía sau như một kẻ bại trận. Quy luật là như thế rồi...
Bài học này tôi tự rút ra cho mình khi được biết và gắn bó với Tuyền - cô học trò với nụ cười thân thiện và tính cách hoạt bát, ngay lần đầu tiên tiếp xúc đã được mọi người xung quanh cảm mến. Tuyền hiện là thành viên của lớp 12A8 và cũng từng là một trong số những gương mặt tiêu biểu của nhóm chuyên Văn. Những ngày chập chững bước chân vào nhóm, tôi gặp cô học trò nhỏ nhắn ấy và như một cái duyên chúng tôi dần thân thiết với nhau.
Mọi thứ như một cuốn phim, gặp nhau - làm quen - thân thiết với nhau, có đôi lúc tôi lại không ngờ mình lại được làm bạn với một người chị tốt và nhiệt tình như Tuyền. Không chỉ với riêng tôi, người chị mẫu mực ấy còn hoà đồng với tất cả các bạn, các em trong nhóm. Tuyền luôn giúp đỡ mỗi khi chúng tôi gặp vướng mắc trong học tập, cùng nhau góp ý cho những bài tập hoàn thiện hơn. Vì thế, tình cảm của nhóm chúng tôi ngày càng khắn khít.
Tuyền là một người rất chịu khó, siêng năng và không ngừng trau dồi vốn kiến thức. Nhìn chặng đường chị từng đi qua, không những nhóm chúng tôi mà ai ai cũng đều phải nể phục. Bắt đầu là một cô học trò bình thường như bao người khác, với niềm đam mê được gắn kết với môn Văn, Tuyền đã chấp nhận và trải qua những khó khăn để cuối cùng được làm thành viên chính thức của đội tuyển. Vì cuộc sống là một hành trình không như ta mong đợi, nhưng chỉ cần dám khát khao, dám đam mê và dũng cảm thực hiện đam mê, hoài bão của mình thì thành công sẽ tự khắc mỉm cười với ta.
Ðã từng gục ngã, bế tắc trong sự lựa chọn của mình khi năm lớp 11 chị không được tham gia cuộc thi học sinh giỏi vòng tỉnh như các bạn cùng nhóm. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu, có trở ngại con người ta mới trưởng thành. Và chị đã làm được khi tiếp tục phấn đấu và không bỏ cuộc để đạt kết quả mình mong muốn, vì rằng: Tuổi trẻ là một thứ không thể để dành, hãy dùng nó để thực hiện đam mê của mình. Nếu cứ mãi không dám thực hiện thì sau này mình sẽ hối hận. Ðể không hối hận, Tuyền đã đặt quyết tâm và cố gắng hết sức vì nó, những bài tập chuyên cô giao, chị đều hoàn thành đầy đủ. Chăm chú lắng nghe và ngoan ngoãn vâng lời cô, học hỏi mọi người để tích góp cho mình một hành trang kiến thức thật vững chãi.
Vừa qua, Tuyền xuất sắc giành giải Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh và là 1 trong 7 thành viên chính thức của Trường THPT Ðầm Dơi dự thi học sinh giỏi quốc gia. Có lẽ đam mê đã tiếp động lực cho chị rất nhiều, để đạt được thành tích như vậy không phải đơn giản, đương nhiên không phải ai muốn cũng được. Gặp chúng tôi khi biết kết quả, Tuyền vẫn thân thiện với nụ cười trên môi, với chị những gì đạt được vẫn chưa thật sự trọn vẹn bởi còn một chặng đường quan trọng hơn cả đang đợi chờ sắp tới đó chính là kỳ thi THPT quốc gia.
Sự hoà đồng của chị còn thể hiện trong tập thể, không tỏ vẻ mình là một người tài giỏi, được thành tích, cô học trò luôn năng nổ và vô tư, ngoài thời gian học tập Tuyền còn dành thời gian của mình để vui vẻ cùng bạn bè.
Những buổi sinh hoạt tập thể chị rất nhiệt tình, chính điều này cũng làm mọi người yêu mến chị hơn. Khi tâm sự về ước mơ, chị nhỏ nhẹ bảo với tôi rằng, chị muốn theo nghề báo. Ðây là một ngành đòi hỏi sự đam mê và có theo đuổi nó hay không phụ thuộc vào khả năng và đam mê của bạn. Tôi tin chắc rằng, với Tuyền, không gì là không thể! Hãy vững tin như chị đã từng làm để rồi lại thành công chị nhé.
"Hãy sống như một đoá hướng dương. Chỉ cần hướng về phía mặt trời, mọi bóng tối sẽ ở sau lưng bạn!". Chặng đường còn rất dài, hẳn sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ, mong Tuyền cố gắng và đừng bỏ cuộc, chị sẽ luôn là người chị, người bạn, một tấm gương chuẩn mực cho chúng em noi theo. Bởi lẽ, quy luật của cuộc sống là phải vươn lên, không cho phép mình bỏ cuộc để mỗi khi nhìn lại phía sau, mình không phải luyến tiếc./.
Bài và ảnh: Hà Như Ý