Hàng năm, cứ đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là toàn xã hội lại tất bật với nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em. Từ thành thị cho đến nông thôn, mọi trẻ em đều cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của người lớn dành cho mình. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm của xã hội, đồng thời tạo niềm tin, động lực để các em phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.
![]() |
Bà Lê Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em mồ côi chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T |
Không chỉ có trẻ em lành lặn, các trẻ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống như: mồ côi, lang thang, dị tật… đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau, Làng S.O.S, Nhà trẻ mồ côi Vĩnh Phước An tự, Nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước cũng được nhận những tình cảm và quà của Sở LĐ-TB&XH. Đây là việc làm rất cần thiết giúp các em vượt qua mặc cảm, có thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu mai này trở thành người hữu ích cho xã hội. Bé Nguyễn Mạnh Tấn Phát (11 tuổi, sống tại Nhà trẻ mồ côi chùa Long Phước), xúc động nói: “Chúng con rất vui vì Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nào cũng được các cô chú ghé thăm và tặng quà. Chúng con hứa sẽ cố gắng sống tốt, ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành để không phụ lòng sự hy vọng của mọi người”.
Cũng như thông lệ hàng năm, ngày 1/6 năm nay, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tổ chức đoàn đi thăm những trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Khoa Nhi của bệnh viện ngày thường vắng lặng, đượm buồn vì nhiều em đang mang trong mình bệnh tật bỗng trở nên vui tươi, ấm áp, bởi sự quan tâm chân tình của lãnh đạo tỉnh. Những phần quà chỉ đơn giản là sữa, bánh… nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng yêu thương dành cho các em. Những lời thăm hỏi sức khỏe, động viên chân tình của Phó Chủ tịch UBND tỉnh và những người cùng đi như tiếp thêm sức mạnh, là “liều thuốc” tinh thần để các em sớm bình phục.
Từ tất cả những việc làm của xã hội trong dịp Quốc tế Thiếu nhi, có thể nhận thấy một điều: mọi trẻ em đều nhận được sự quan tâm của xã hội từ vật chất đến tinh thần. Sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em sẽ là nguồn động viên không nhỏ để nâng bước các em trên đường đời. Vì một tương lai bền vững của đất nước, hãy tạo nên thật nhiều vòng tay yêu thương để không chỉ ngày 1/6 mà tất cả các ngày khác, mọi trẻ em đều được đón nhận những tình cảm nồng ấm.
TRỊNH HỮU