Trưa nắng đứng bóng, mồ hôi nhễ nhại lưng áo mà thằng Tý vẫn giữ nguyên nét mặt hớn hở khi chạy chiếc xe đạp mới toanh từ trường về nhà. Bữa nay là ngày khai giảng năm học mới. Đường đi học của Tý từ đây về sau sẽ gần lại. Đó là nhờ món quà mà mấy anh chị trong chi đoàn ở cơ quan trên tỉnh tặng em…
![]() |
| Chi đoàn Báo Bạc Liêu tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trường THCS Nguyễn An Ninh (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân). Ảnh: H.L |
Bây giờ, đường sá đã thông thương, trường học vẫn xa nhà nhưng con đường không còn nhầy nhụa bùn đất. Nhưng khổ nỗi, cái nghèo khó thì đâu đó vẫn là trở ngại cho con đường đến trường của nhiều đứa trẻ. Nhà cách trường vài cây số, nhiều người còn nặng lo chuyện cơm ăn, áo mặc nên chẳng thể ngày hai buổi đưa đón con đến trường, chuyện mua sắm cho con chiếc xe đạp để chúng tự túc đi thì lại nằm ngoài khả năng…
Ngày mấy anh chị trong chi đoàn ở cơ quan trên tỉnh xuống trao quà là những chiếc xe đạp, niềm vui ánh lên đôi mắt những đứa trẻ nghèo ở quê này. Mấy anh chị bảo rằng đó chỉ là “món quà nhỏ”, nhưng đối với chúng đó là cả niềm vui lớn! Từ đây, tụi nhỏ đã có thể đến trường mà không phải vướng bận mẹ cha đưa đón, không còn phải lội bộ đoạn đường xa lắc để đến trường trong chiếc áo ướt đẫm mồ hôi…
Phan Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận