“Con mong có một phép màu giúp con hết bệnh để con được đi học, sau này có việc làm ổn định để lo cho cha mẹ”, lời nói hồn nhiên của bé Huỳnh Đức Anh, sinh năm 2018, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng, thương cho đứa trẻ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Cháu Huỳnh Đức Anh là con của anh Huỳnh Đức Khiêm và chị Đỗ Thị Thơm, 42 tuổi, ngụ Ấp 14, xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Hiện cháu đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu, cần phải điều trị lâu dài, tốn kém nhiều chi phí nên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.
Bé Đức Anh cần phải vô thuốc, vô máu liên tục 23 tháng mới ổn định, tốn kém rất nhiều chi phí.
Theo lời chị Thơm chia sẻ, vợ chồng chị kết hôn năm 2017, đến năm 2018 thì sinh cháu Đức Anh. Cháu sinh ra vẫn khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác và rất bụ bẫm, là niềm hạnh phúc lớn lao đối với anh chị. Tuy nhiên, vào tháng 6/2024 vừa qua, cơ thể Đức Anh bỗng nhiên có nhiều biểu hiện lạ, sức khoẻ giảm sút nhanh và thường xuyên nóng sốt.
Chị Thơm kể: “Lúc đó tôi được cô giáo dạy mầm non của con khuyên nên đưa con đi xét nghiệm máu. Nghe lời cô, tôi đưa Đức Anh ra Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán con mắc bệnh ung thư máu. Khi biết con bị căn bệnh hiểm nghèo như vậy, tôi khóc rất nhiều, vì nhà đã nghèo, không biết chạy chữa cho con được không?”.
Cố nén nỗi đau, vợ chồng anh chị đã chạy hỏi khắp nơi, mượn được hơn 100 triệu đồng để đưa con lên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ điều trị, bởi tình trạng sức khoẻ của Đức Anh lúc này rất yếu, liên tục nóng sốt, phát ban, nôn ói dữ dội nên không thể chờ thêm được nữa.
Qua hơn 9 tháng điều trị, truyền máu, truyền thuốc, tình trạng sức khoẻ của Đức Anh đã qua được cơn nguy kịch, nhưng lúc này gia đình không còn khả năng tài chính để chạy chữa nên đành đưa con về nhà.
Những lúc khoẻ, Đức Anh vui chơi rất hồn nhiên.
Chị Thơm chia sẻ: “Hiện nay, mỗi tháng con phải đi vô thuốc, vô máu 1 lần, nếu không thì sức khoẻ sẽ trở xấu như cũ. Bác sĩ cũng cho biết, con cần phải được điều trị đúng phác đồ trong vòng 23 tháng liên tục, khi đó sức khoẻ ổn định rồi sẽ vô máu với tần suất ít hơn, trong thời gian này mà bỏ cử coi như bỏ tất cả. Nhưng điều mà vợ chồng tôi lo nhất là không biết thời gian tới đây, tiền đâu mà lo cho con nữa. Những lúc gần tới ngày đi vô thuốc, vô máu là con biếng ăn, xanh sao, ngất xỉu bất cứ lúc nào, vợ chồng tôi nhìn mà đau lòng lắm”.
Trước đây, khi con chưa bệnh, anh Khiêm đi làm hồ, còn chị Thơm ở nhà ai mướn gì làm đó, tuy cuộc sống không mấy dư dả nhưng cũng đủ trang trải hàng ngày. Nhưng kể từ khi con bệnh, chị Thơm phải ở nhà chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khoẻ của con suốt, gánh nặng giờ đè lên đôi vai của anh Khiêm. Với đồng lương làm hồ 320 ngàn đồng/ngày, lo cho 3 miệng ăn đã là chật vật, khó khăn, huống hồ chi còn lo chữa bệnh hiểm nghèo.
Điều mà vợ chồng anh Khiêm và chị Thơm lo nhất lúc này là không biết làm sao có tiền để chạy chữa tiếp tục cho con.
Ông Lê Tấn Hẹn, Trưởng Ấp 14, xã Khánh Lâm, kêu gọi: “Gia đình của cháu Đức Anh thật sự quá khó khăn. Trước đây, gia đình đi làm thuê, không có đất sản xuất, không đất ở, từ khi cháu Đức Anh bệnh mới về ở đậu nhà bên ngoại, không có hộ khẩu nên địa phương cũng không thể xét cho gia đình cháu vào diện hộ nghèo, chỉ giúp đỡ quà khi kêu gọi vận động được nhà tài trợ. Giờ cháu Đức Anh bị bệnh hiểm nghèo, số tiền cần để điều trị phải từ 200 triệu đồng trở lên, nên vượt xa khả năng của gia đình và địa phương. Chính vì vậy, tôi xin kêu gọi mọi người hãy mở rộng vòng tay nhân ái, quan tâm giúp đỡ để gia đình có tiền điều trị bệnh cho cháu Đức Anh, giúp cháu có được sức khoẻ để đi học cùng bạn bè, có tương lai tốt đẹp hơn”.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua số điện thoại: Đỗ Thị Thơm 0833167136
Số tài khoản: ViettinBank Đỗ Thị Thơm 108883279648
Trần Thể