Những năm qua, hệ thống giao thông nông thôn ở các địa phương trong tỉnh từng bước được nâng cấp, đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương gặp không ít khó khăn, thiếu kinh phí để xây dựng những cây cầu dân sinh nối liền xóm ấp.
Xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long) vẫn còn khá nhiều cây cầu gỗ dân sinh. Hầu hết đều bị xuống cấp nghiêm trọng và thường xảy ra tai nạn, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi trên những cây cầu này.
Điển hình như cây cầu bắc qua Kênh 500 (thuộc ấp 1A, xã Phong Thạnh Tây A). Cách đây không lâu, tại cây cầu này đã xảy ra một vụ tai nạn làm một người tử vong. Nguyên nhân là do mặt cầu nhỏ, độ dốc cao, cầu không có lan can nên người và phương tiện qua cầu rất dễ bị mất thăng bằng dẫn đến tai nạn. Do không đủ kinh phí đầu tư xây mới nên UBND xã và người dân đã nhiều lần sửa chữa tạm bằng cách thay ván nhịp giữa để hạn chế tai nạn. Thế nhưng theo người dân ở đây, tình trạng người qua cầu gặp nạn vẫn thường xuyên xảy ra.
Cách đó không xa, cây cầu gỗ trên tuyến đường ấp 2B, xã Vĩnh Phú Tây cũng trong tình trạng tương tự. Do trụ cầu làm bằng cây gỗ tạm, mặt cầu lót ván nên mỗi khi trời mưa mặt cầu rất trơn, và đã có khá nhiều vụ tai nạn xảy ra.
Thấu hiểu trước những khó khăn, vất vả trong việc đi lại, sinh hoạt của người dân, song do nguồn kinh phí xây dựng cơ bản hạn chế nên UBND xã Phong Thạnh Tây A không thể xây dựng đồng loạt nhiều công trình, mà phải ưu tiên vốn để xây dựng các công trình bức thiết nhất. Ông Lê Quốc Khởi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Tây A, cho biết: “Chính quyền địa phương đã đề nghị cấp trên tạo điều kiện, cấp kinh phí để tu sửa, xây mới những cây cầu. Đồng thời chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, giúp sức của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ giúp địa phương sớm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn để bà con đi lại dễ dàng”.
Không riêng xã Phong Thạnh Tây A, ở xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) người dân ấp Huê I cũng ngày ngày mong sớm có chiếc cầu nối đôi bờ để bà con thuận tiện trong việc đi lại. Bởi, lâu nay bà con phải đi lại trên cây cầu khỉ. Ông Ngô Văn Khá (ấp Huê I, xã Vĩnh Thanh) bộc bạch: “Bà con trong ấp ai cũng mong có cây cầu kiên cố để đi lại cho an toàn, nhất là vào vụ mùa. Còn bây giờ, muốn vận chuyển lúa hay phân bón sang sông thì bà con phải đi vòng rất xa mới sang được bờ bên kia”.
Ước mơ có được những cây cầu kiên cố để thay thế những cây cầu tạm đã xuống cấp của người dân ở những vùng nông thôn là hoàn toàn chính đáng. Bởi, cây cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt hàng ngày của bà con, mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Khôi Nguyên

Cây cầu bắc qua Kênh 500 (xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) - nơi xảy ra tai nạn làm một người tử vong. Ảnh: C.L

Người dân ấp Huê I (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) hằng ngày vẫn bằng cầu khỉ qua sông. Ảnh: C.L

Truyền hình







Xem thêm bình luận