Thứ hai, 29-6-26 09:43:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mong Tết sum vầy

Báo Cà Mau

Mỗi dịp Tết đến, ắt hẳn ai cũng mong được đoàn viên, sum vầy bên gia đình và những người thân yêu. Sau một năm miệt mài, mỗi người vẫn cảm nhận được những giá trị vẹn nguyên của tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện đại khiến mọi người thêm trân quý, thấm thía ý nghĩa của một cái Tết sum vầy.

Lắng đọng cảm xúc khi Tết về

Những ngày Tết đang đến gần cũng là lúc chị Yến Nhi (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) tất bật chạy đua với lượng công việc lớn vào cuối năm. Cả năm đi làm xa, đối với chị Nhi, tết Nguyên đán là dịp sum họp với gia đình, nhất là đối với những người mưu sinh xa quê như chị. Nhớ lại những mùa Tết “đặc biệt” không tiếng pháo hoa vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cả gia đình cũng không đi chúc Tết họ hàng như mọi năm, chị Nhi chỉ mong được đón một cái Tết bình thường như xưa. Chưa bao giờ, niềm mong mỏi một cái Tết bình thường trở nên mãnh liệt trong lòng chị như vậy.

Còn chị Hồng Nhung - một người con của Bạc Liêu đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, thì bày tỏ suy nghĩ về Tết: “Năm nay tôi sẽ về Việt Nam ăn Tết với gia đình. Những năm trước kế hoạch của tôi bị dang dở bởi dịch bệnh. Nhiều năm đón Tết ở nước ngoài, tôi rất mong được đón Tết tại quê hương và ở bên cạnh những người thân yêu của mình”.

Không mơ ước cao xa, không đòi hỏi cầu kỳ, đối với nhiều người, niềm mong mỏi mỗi khi Tết đến thật giản đơn. Người ta ăn Tết nhẹ nhàng hơn, vẫn giữ những giá trị của Tết truyền thống nhưng bỏ bớt đi những thủ tục rườm rà. Tết hiện đại ngày nay còn trở nên vui tươi, đầy sắc màu với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của công nghệ số và nhờ công nghệ mà mọi người có thể cảm nhận được phong vị Tết ở mọi miền, dễ dàng kết nối với nhau dù xa nhau về địa lý.

Gia đình đoàn viên, sức khỏe dồi dào là Tết năm nay đã ổn. Ảnh: T.N

Háo hức mong chờ

Ở độ tuổi thanh xuân, nhiều người tự đặt nặng việc phải thành công trong sự nghiệp, cũng như không phụ sự kỳ vọng từ gia đình. Đôi khi, những kỳ vọng ấy vô tình tạo áp lực đè nặng trên vai họ, nhất là dịp Tết về. Anh Hoàng Long (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) bộc bạch: “Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng đều đang cố gắng phấn đấu cho một cái Tết đủ đầy, nhất là đối với những người trẻ như chúng tôi. Tết đến là dịp để có thể kiếm nhiều tiền hơn, nhiều người chọn cách tăng ca và làm xuyên Tết để nhận lương gấp 3 - 4 lần”.

Còn chị Huỳnh Nga (TP. Bạc Liêu) đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh thì chia sẻ: “Tết năm ngoái là một cái Tết buồn đối với tôi vì bị mất việc vào thời điểm cuối năm. Tài chính cạn kiệt khiến tôi rất áp lực vì Tết đến có rất nhiều khoản phải chi tiêu, thời điểm đó tôi không muốn gia đình lo lắng nên đã giấu giếm tình trạng của mình và định không về quê ăn Tết. Nhưng cuối cùng mẹ tôi phát hiện ra, bà nhẹ nhàng nói: về nhà ăn Tết đi con, cả nhà không mong gì ngoài con khỏe mạnh trở về. Lúc đó tôi đã òa khóc và nhận ra không gì quan trọng bằng gia đình và sức khỏe”.

Bên cạnh niềm vui đón Tết thì ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến ai cũng mang một áp lực vô hình. Người trẻ thì đau đầu với những câu hỏi khó: bao giờ lập gia đình, lương bao nhiêu, thưởng Tết thế nào.... Người lớn thì bận túi bụi với trăm công ngàn việc chuẩn bị cho Tết. Nhưng dù thời xưa hay thời nay thì Tết trong tim mỗi người vẫn là điều thiêng liêng luôn được háo hức mong chờ.

Hơi xuân đang ngày càng đậm đà trong từng khu phố, con đường quê, rộn ràng trên khắp các phương tiện truyền thông làm lòng người cũng nô nức đến lạ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ gõ cửa, người người nhà nhà đều mong chờ đón Tết đoàn viên, chào đón một năm mới an lành, tốt đẹp hơn.

BÙI TUYẾT

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.