* Lê Văn Thảo * Tăng Quang
Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, những ngày này, thanh niên trong tỉnh đang háo hức chuẩn bị tòng quân lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có nhiều thanh niên là những đảng viên trẻ đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. .jpg)
Lê Văn Thảo:
Mong ước góp phần xây dựng nền quốc phòng vững mạnh
Sau khi tốt nghiệp lớp Trung cấp Kế toán và chứng chỉ B vi tính, chứng chỉ C ngoại ngữ, ít ai ngờ rằng đảng viên trẻ Lê Văn Thảo (ngụ ấp B1, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) lại viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống cách mạng, cha tham gia kháng chiến và nhiễm chất độc da cam, anh trai từng là bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, Thảo đã sớm có lòng yêu nước và ngưỡng mộ “bộ đội Cụ Hồ”. Mặc dù các anh chị trong gia đình đều có cuộc sống riêng, chỉ còn Thảo phụng dưỡng cha mẹ già, gia đình lại là hộ nghèo, nhưng Thảo vẫn muốn được vào quân ngũ để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước.
Để thực hiện mong ước của mình, Thảo viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Biết được nỗi niềm của con, cha mẹ và các anh chị trong nhà đều ủng hộ, động viên Thảo. Từ sự cổ vũ này, chàng trai 22 tuổi đang mong đến ngày được khoác ba lô lên vai tham gia quân ngũ.
Tăng Quang:
Khát khao được rèn luyện trong môi trường quân đội
Vừa tốt nghiệp cấp THPT, Tăng Quang (ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) hăng hái đăng ký nhập ngũ trong đợt này. Là một thanh niên người dân tộc Khmer năng nổ, nhiệt huyết nên Quang được chi bộ ấp xét kết nạp Đảng khi chưa tròn 20 tuổi.
Mặc dù còn trẻ, nhưng Quang có suy nghĩ khá chín chắn: “Muốn có một đất nước vững mạnh thì nền quốc phòng phải thật sự vững mạnh. Đã là người thanh niên thì phải tòng quân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được tham gia vào quân đội là niềm vinh dự của người thanh niên”.
Đối với việc tình nguyện nhập ngũ, Quang cũng có một phần ảnh hưởng từ tấm gương của anh trai mình. Anh trai của Quang từng tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ được nhận vào Công an xã công tác. Sau đó, nhờ chí cầu tiến nên anh đã thi đậu và đang học lớp Đại học Cảnh sát.
Cũng như anh trai, Quang luôn suy nghĩ: môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh và mục tiêu lý tưởng để trưởng thành hơn. Sau đó, em sẽ tiếp tục ôn tập để theo đuổi ước mơ vào đại học của mình.
Thanh Hải

Truyền hình







Xem thêm bình luận