Thứ sáu, 13-2-26 22:33:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một chuyến đi ý nghĩa

Báo Cà Mau (CMO) Có mặt tại ấp Tấn Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi từ sớm để dự lễ khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho em Sơn Kiều Lan, học sinh lớp 8D, Trường THCS Ngọc Chánh, chúng tôi mới thấu hiểu được niềm vui của gia đình em.

Hiện tại, gia đình em Lan ở trong căn nhà dột nát, tạm bợ. Trong căn nhà xiêu vẹo ấy, mẹ Lan nằm chống chọi từng ngày với căn bệnh tai biến. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang đều phụ thuộc vào đồng tiền ít ỏi của cha Lan kiếm được từ việc làm mướn. Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng Lan đã vượt lên nghịch cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Liên đội trường Tiểu học Mương Điều thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng từ nguồn quỹ “Nuôi heo đất”.

Nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình Lan được đầu tư xây dựng với số tiền trên 45 triệu đồng từ nguồn quỹ của Huyện đoàn và do nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh vận động.

Anh Sơn Văn Nhơn (cha của Lan) nghẹn ngào: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể cất được một căn nhà, tiền làm bao nhiêu thì lo cho con ăn học, rồi thuốc thang cho vợ còn không đủ. Nhiều khi trời mưa sợ nhà sập, nhưng nghèo quá thì biết làm sao. Gia đình chúng tôi sẽ có một ngôi nhà để che mưa che nắng rồi, tôi mừng quá”.

Rời khỏi nhà em Lan, chúng tôi tiếp tục đến Trường Tiểu học Mương Điều (ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương). Trường có rất ít học sinh nhưng hoạt động Đội luôn được phát huy hiệu quả, nhất là phong trào “nuôi heo đất”. Qua 2 tuần “nuôi heo đất”, Liên đội trường đã tiết kiệm được gần 300.000 đồng, các bạn quyết định dùng số tiền tiết kiệm được tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Tuồng.

Gặp Mẹ, các em mừng rỡ vây quanh, hỏi han không ngớt. Em Dương Triệu Vy (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Mương Điều) bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em đi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, em rất vui. Em thấy việc tiết kiệm tiền để bỏ ống “nuôi heo đất” thật ý nghĩa”.

Được biết, mẹ Tuồng có chồng và một người con là liệt sĩ. Dù tuổi đã cao, tai không còn nghe rõ, nhưng khi thấy chúng tôi đến, mẹ Tuồng ngồi nói chuyện rất lâu. Mẹ kể cho chúng tôi về cái thời của mẹ, thời chiến đấu oai hùng của Nhân dân nơi đây.

Chuyến đi với những món quà được trao tuy không có giá trị quá to lớn về vật chất nhưng chứa đựng tấm lòng thương yêu của thế hệ trẻ đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Hội đồng Đội huyện Đầm Dơi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nâng cao hiệu quả phong trào, thu hút nhiều đội viên tham gia. Hội tiếp tục duy trì các phong trào đạt hiêu quả cao như: “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất”, nhà Khăn quàng đỏ. Năm 2016, Hội đồng Đội huyện đã trao 3 căn nhà Khăn quàng đỏ cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

“Năm nay, Hội đồng Đội huyện đã thành lập CLB Kỹ năng tổng phụ trách Đội. Câu lạc bộ sẽ đi đến cơ sở để hỗ trợ sinh hoạt Đội, nhất là những vùng sâu vùng xa, các em không có điều kiện vui chơi”, anh Phạm Thanh Nam, Phó Bí thư Huyện đoàn Đầm Dơi, chia sẻ.

Thảo Nguyên

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.