ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 20-7-25 10:12:22
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một cuộc thi trực tuyến đầy cảm xúc

Báo Cà Mau

Không khí tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 30/5 thật đặc biệt. Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười xúc động đã nói lên tình cảm sâu nặng của cán bộ và Nhân dân Bạc Liêu dành cho Bác Hồ kính yêu.

Những trái tim hướng về Bác

Cuộc thi không chỉ là một sân chơi tri thức, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thấm đẫm tình yêu thương và lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Như lời bà Đỗ Ái Lam - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ, sự nghiêm túc, khách quan, công bằng và trên hết là mang tính giáo dục cao, cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn và sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng câu hỏi, từng đáp án không chỉ là kiến thức, mà còn là những rung động mãnh liệt, những lời hứa son sắt từ trái tim mỗi người con Bạc Liêu.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhì cho thí sinh Thái Hoàng Tấn (bìa phải, xã Phong Thạnh A, TX. Giá Rai) và Trần Hoàng Thoại (Phường 2, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

Cuộc thi đã thật sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, tất cả đã tạo nên một sức lan tỏa phi thường. Giao diện tiện lợi, hấp dẫn của cuộc thi đã như một lời mời gọi đầy cuốn hút, thu hút 6.550 lượt người tham gia chỉ trong vỏn vẹn 9 ngày.

Những con số biết nói và những câu chuyện lay động

Dù thời gian phát động ngắn, nhưng con số 6.550 lượt người tham gia dự thi đã chứng minh sức hút mãnh liệt của cuộc thi và tình cảm sâu sắc của người dân Bạc Liêu với Bác Hồ. Điều đáng nói là sự tham gia đông đảo của các tầng lớp, từ học sinh - sinh viên (chiếm gần 48%) đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trong tỉnh. Những thí sinh, từ nhỏ tuổi nhất (chỉ 10 tuổi) đến lớn tuổi nhất (61 tuổi) đã cùng nhau tạo nên một bức tranh đa sắc màu của lòng kính yêu Bác.

Những câu chuyện từ cuộc thi đã thật sự lay động lòng người. Nguyễn Hoài Hận - thí sinh xuất sắc đoạt giải Nhất, chia sẻ sự bất ngờ và niềm hạnh phúc vỡ òa. Em đã tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, biến những kiến thức được học trên giảng đường Trường đại học Bạc Liêu 10 năm trước thành niềm đam mê cháy bỏng. Hay như Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân - cô bé học sinh lớp 6 (Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu), đã khiến mọi người ngưỡng mộ bởi sự tìm tòi, học hỏi không ngừng nghỉ để đoạt giải Ba. Em Kim Ái Phương - học sinh lớp 11T1, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, cũng là một tấm gương sáng, cho thấy tuổi trẻ Bạc Liêu luôn khắc ghi công ơn của Bác.

Lễ tổng kết và trao giải không phải là một dấu chấm hết của một cuộc thi, mà chính là sự nối tiếp những giá trị cao quý. Đó là sự khẳng định cho những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào lòng mỗi người dân Bạc Liêu. Từng giải thưởng được trao không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực cá nhân, mà còn là biểu tượng cho tình yêu thương và lòng biết ơn vô bờ bến mà cán bộ và Nhân dân Bạc Liêu dành cho Bác.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng ngọn lửa học tập và làm theo Bác sẽ vẫn tiếp tục bùng cháy trong trái tim mỗi người dân Bạc Liêu, soi sáng con đường phát triển của tỉnh nhà, xây dựng một Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với công ơn của Bác Hồ kính yêu.

Nguyễn Quốc