(BL-KP) Chuyện hy hữu trên rơi vào gia đình của ông Trần Thanh Hùng, ngụ khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu. Đây là lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp, gia đình ông Hùng trở thành nạn nhân của bọn trộm táo tợn này.
Khoảng 11 giờ ngày 12/11/2012, gia đình ông Hùng sau giờ tan sở trở về nhà tại số 29, đường Châu Văn Đặng, khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu đã phát hiện trộm cạy cửa vào nhà bằng lối cửa sau, tài sản mất trộm ước tính hơn 30 triệu đồng.
Theo trình báo của gia đình, bọn trộm đã phá 3 lớp cửa gồm 1 lớp cửa kiếng và 2 lớp cửa sắt từ phía sau nhà. Điều đáng nói là gia đình ông Hùng đã bị mất trộm 2 lần trước, nên ý thức chống trộm rất cao. Nhà được khóa bằng nhiều lớp cửa nhưng bọn trộm vẫn ngang nhiên đột nhập vào giữa ban ngày.
Hiện, vụ việc đang được đội Cảnh sát điều tra - Công an TP. Bạc Liêu tiếp tục điều tra tra xử lý theo các quy định của pháp luật.

Truyền hình







Xem thêm bình luận