Những năm gần đây, phong trào văn nghệ của Bạc Liêu có những bước phát triển mạnh, ngày càng khẳng định được “thương hiệu” trong khu vực. Đó là kết quả từ quá trình phấn đấu của biết bao cá nhân, tập thể. Trong đó, đáng chú ý là sự cống hiến của nhiều gia đình có truyền thống văn nghệ. Gia đình nghệ nhân Nguyễn Anh Dũng (còn gọi Quốc Dũng) là một trường hợp như thế.
![]() |
| Vợ chồng nghệ nhân Quốc Dũng tập dượt văn nghệ. Ảnh: H.T |
Nguyên quán của nghệ nhân Quốc Dũng ở huyện Phước Long. Hồi còn trẻ, anh đã được nhiều người biết đến nhờ sở hữu giọng hát hay, sự năng nổ trong những hoạt động văn nghệ địa phương. “Tiếng lành đồn xa”, năm 1982, Quốc Dũng được mời tham gia Đoàn nghệ thuật cải lương Vĩnh Hồng. Anh may mắn được thầy Ba Bông, một người có nhiều thâm niên trong lĩnh vực nghệ thuật cải lương tận tình chỉ dạy. Không chỉ học cách diễn xuất, giọng hát của anh cũng được rèn giũa theo thời gian. Tại đây, Quốc Dũng đã tìm được tình yêu của mình là Nguyễn Hồng Tươi - nữ diễn viên triển vọng của đoàn lúc bấy giờ.
Trải qua nhiều thăng trầm trong nghề đã tích lũy cho anh nhiều kỹ năng về biểu diễn, ca hát. Năm 1986, anh đến định cư ở Giá Rai và trở thành cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa huyện. Đó cũng là lúc anh dành trọn tâm huyết dành cho nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) và gắn bó với nó cho đến ngày hôm nay. Ở cái tuổi 54, giọng ca của nghệ nhân Quốc Dũng vẫn mùi mẫn, làm say đắm lòng người. Tình yêu dành cho ĐCTT không chỉ thể hiện ở lời ca tiếng hát mà còn qua cách anh trân trọng và phát huy nó. Ngoài những giờ sinh hoạt ở CLB ĐCTT thị trấn và huyện, anh còn cùng bạn bè tổ chức giao lưu đờn, ca tại gia đình. Còn vợ anh thì lại theo đuổi phong trào văn nghệ quần chúng. Với lối diễn xuất tài tình, có duyên, chị Hồng Tươi hiện là thành viên “nòng cốt” của Đội Thông tin lưu động huyện.
Trong số 4 người con của nghệ nhân Quốc Dũng, có 3 người theo con đường âm nhạc. Dù niềm đam mê khác nhau, nhưng mỗi thành viên trong gia đình nghệ nhân này đang cống hiến cho phong trào văn nghệ theo cách riêng của mình. “Phần lớn cuộc đời tôi đã gắn bó với ĐCTT nên sẽ cống hiến, gìn giữ cho đến khi nào còn có thể. Với các con, tôi chỉ định hướng chứ không thể ép chúng theo con đường mà vợ chồng tôi lựa chọn. Bởi nghệ thuật phải xuất phát từ con tim, niềm đam mê thì mới có thể phát huy một cách trọn vẹn”, nghệ nhân Quốc Dũng chia sẻ.
Không chỉ có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ của huyện, gia đình anh còn mang về những giải thưởng cá nhân danh giá. Điển hình như: Huy chương vàng (HCV) Liên hoan ĐCTT Nam bộ lần IV - năm 2008; HCV Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2009...
HỮU THỌ

Truyền hình








Xem thêm bình luận