Cho con cuộc sống tốt hơn bằng cái chữ là một trong những phương pháp mà ông Sơn Chênh cũng như nhiều gia đình Khmer hiếu học ở ấp Nước Mặn (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) luôn tâm huyết thực hiện…
![]() |
| Vợ chồng ông Sơn Chênh (bên phải). Ảnh: N.V |
Không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân tộc Khmer, ông Sơn Chênh chăm chỉ lao động và luôn hướng các con mình xây dựng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Nhờ biết tiết kiệm trong chi tiêu, qua nhiều năm tích cóp, gia đình ông Chênh đã có hơn 10 công đất ruộng và một trang trại nuôi heo gần 200 con, cuộc sống hiện tại của gia đình rất khấm khá.
Cả 4 người con của ông hiện đều có việc làm, thu nhập ổn định. Việc tạo cho con có cuộc sống đủ đầy và công thành danh toại nhờ vào sức lực lao động và chăm chỉ học hành như gia đình ông Sơn Chênh thì không phải gia đình nào cũng làm được. Bằng sự trải nghiệm của bản thân mình, ông Sơn Chênh đúc kết: “Chỉ có tạo điều kiện cho con đi lên bằng đôi chân của mình thì mới có cuộc sống vững chắc…”.
Ngọc Vũ

Truyền hình








Xem thêm bình luận