(BL-NQ) Sáng 4/4/2013, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi em Trần Quang Sỷ (SN 1994, học sinh lớp Y sĩ dự phòng 5B năm thứ nhất, trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu) để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của em.
Trước đó, chiều 3/4, em Sỷ được đưa vào phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để sắp lại xương cánh tay phải do bị té gãy. Bà Chiêm Mỹ Lan (mẹ em Sỷ, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Bác sĩ kíp mổ nói con tôi bị ngộ độc thuốc mê nên yêu cầu đưa lên Bệnh viện 115 (TP. HCM). Nhưng đi đến huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) thì bác sĩ xác định con tôi đã chết”. Gia đình đã chở xác em Sỷ quay lại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân.
Sỷ được đưa vào phòng mổ lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/4. Trong thời gian ca mổ diễn ra, kíp mổ nhiều lần yêu cầu gia đình bệnh nhân mua nước đá viên mang vào phòng mổ. Bà Lan cho biết, tổng cộng gia đình mua 2 bao nước đá viên theo yêu cầu của nhân viên y tế.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc này.

Truyền hình







Xem thêm bình luận