“Chỉ có ba cái chuyện lặt vặt trong nhà mà em làm không xong sao?”- dường như đó là “câu nói cửa miệng” của ông xã mỗi khi vợ “nhờ” làm tiếp việc nhà, ngăn bước chân ông xã đi lai rai với bạn bè… Và rất nhiều lần, sau câu nói ấy, ông xã thản nhiên bỏ đi, mặc cho vợ “bù đầu” với “núi” công việc mà ông xã cho là “ba cái chuyện lặt vặt”… Và vợ “ước gì” ông xã làm… vợ thử một ngày.
|
| ![]() |
Khi làm vợ, sau mỗi buổi tan tầm, ông xã sẽ không có thời gian la cà mà phải “ba chân bốn cẳng” ra chợ mua đồ về nấu nướng cho bữa trưa, rồi còn phải tranh thủ rước đứa con lớn. Về nhà, vừa lo nấu nướng vừa tắm con, ăn trưa, rửa chén; phải thu xếp sao cho sau bữa ăn phải có hơn nửa tiếng đồng hồ để cả nhà nghỉ ngơi... Và buổi chiều đến tối lại tiếp nối những công việc tương tự như thế…
Ông xã thấy thời khóa biểu của vợ như thế nào? Toàn là những công việc lặt vặt nhưng gần như đều do một tay vợ phải lo hết ngày này sang ngày khác, vợ phải làm việc như một cái máy! Chưa kể những khi có công việc nhiều phát sinh, thời khóa biểu của vợ sẽ xáo trộn lên, công việc bù đầu hơn, và thế là… stress!
Trong khi đó, những giờ nghỉ trưa, ông xã rất nhiều khi cà phê, tán gẫu với đồng nghiệp, bạn bè, buổi chiều thì lai rai quán này quán nọ… Vợ cũng là viên chức, cũng có những mối quan hệ ngoại giao như ông xã, tại sao vợ sắp xếp “việc nhà, việc nước” được, trong khi ông xã lại thường đổ lỗi là “bận việc cơ quan”, không có thời gian cho việc nhà cơ chứ?! Giá như ông xã sắp xếp thời gian phụ việc nhà “của vợ” nhiều hơn một chút, thì vợ đâu có nổi hỏa lên mỗi khi quá stress với những công việc “lặt vặt” mà bù đầu ấy!
Tạo hóa đã ban cho người phụ nữ thiên chức làm vợ, làm mẹ. Đó thật sự là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Song, để gánh được những trọng trách đằng sau thiên chức ấy, người vợ rất cần sự san sẻ của chồng. Ông xã hãy thử làm vợ một ngày thôi sẽ hiểu được nỗi niềm… làm vợ!
Nhật Quỳnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận