Một ngày ta mở rộng lòng mình, trao yêu thương và nhận những tin yêu, ta thấy đó là một ngày thật tuyệt vời!
Sáng thức giấc, chẳng thèm nằm ì trên giường, lướt điện thoại và ganh tỵ với cả thế giới, hãy bước thật nhanh ra chợ, lựa mớ tôm thật tươi, bó rau đồng còn ngậm sương mai, ghé mua một bó hoa cúc thật đẹp và trao cho cô bán hàng lời cảm ơn. Gian bếp sẽ thơm mùi thức ăn buổi sớm, ngôi nhà sẽ bừng sáng nhờ sắc hoa. Bớt cau có, quát nạt, nhẹ nhàng và kiên nhẫn đánh thức con bằng những lời nói, cử chỉ yêu thương. Tất cả mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian nhưng chắc rằng, tình yêu thương, sự dịu dàng của người mẹ cùng tuổi thơ êm đềm sẽ theo con suốt hành trình sau này. Ta sẽ hạnh phúc vì đã góp phần mang đến một cuộc sống vui vẻ cho con.
Đến ngã tư gần cơ quan, dừng lại mua mấy bọc sữa đậu nành. Đó là một thói quen đã mấy năm nay, vừa là sữa chỗ đó ngon, vừa là muốn giúp cô bán hàng có đứa con gái bị tật, chồng lại mới mất vì bạo bệnh. Mỗi lần đi ngang nơi này, nhìn thấy mẹ con cô bán sữa đậu nành, tự dặn lòng, ta may mắn biết bao nhiêu. Ta được sinh ra lành lặn, trong một gia đình đủ cha mẹ và được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế việc còn lại không phải là ngưỡng mộ hay ganh tỵ người khác mà là cố gắng phấn đấu. Không phải là hơn người khác mà là vượt qua chính mình của ngày hôm qua.
Hết giờ làm, không vội vã về nhà, tranh thủ ghé cửa hàng quần áo mua tặng bản thân một cái đầm thật xinh xắn rồi đến quán cà phê hẹn hò với nhóm bạn thân thời đại học. Ra trường, đi làm, lập gia đình, có con, mọi việc cứ quấn lấy chẳng mấy khi có thời gian dành cho bản thân. Ngày 8 tiếng ở cơ quan rồi về nhà tất bật với đủ thứ chuyện không tên. Sắp xếp công việc, chia sẻ việc nhà với chồng. Mọi thứ sẽ ổn và ta vẫn có một khoảng thời gian nhất định thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè.
Sống trọn vẹn từng ngày để thấy yêu hơn cuộc sống này!
MAI QUẾ LÂM