Chị Thị Kim Tiên (người dân tộc Khmer, ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) được nhiều người biết đến như một tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Từ đức tính chịu thương chịu khó ấy, chị nuôi dạy 4 người con trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định.
Chị Kim Tiên chăm sóc đàn heo của gia đình. Ảnh: N.V
Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, chị Tiên nghĩ rằng chỉ có lao động mới có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn. Bắt tay vào tăng gia sản xuất, đôi vợ chồng nghèo không ngại công việc nào. Vợ nuôi heo thì chồng làm rẫy. Lúc rảnh rỗi thì mua lá về chằm, bán kiếm lời. Cuộc sống nghèo khó rồi cũng dần buông tha cho gia đình chị Tiên. Điều đáng quý là dù cuộc sống thế nào, anh chị vẫn nuôi ý định cho con ăn học thành tài. Chị Kim Tiên chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã quá cơ cực, không có tiền làm gì cũng khó, nên tôi dạy con biết lao động từ nhỏ. Phải có cái ăn trước thì mọi việc sau mới suôn sẻ”. Và chị Tiên kể trong niềm tự hào: “Đứa lớn hiện là y sĩ làm ở Trạm Y tế Ngan Dừa, đứa thứ hai là nông dân sản xuất giỏi của huyện, đứa thứ ba làm ở Bệnh viện Đa khoa Phước Long, còn thằng Út làm cho một doanh nghiệp ở Tiền Giang”.
Người phụ nữ Khmer với dáng người nhỏ nhắn, nhưng chị lại có một “tài sản” rất lớn. Đó chính là sự thành đạt và hiếu thảo của các con. Hàng xóm của chị hay trầm trồ khen ngợi: Chị Tiên thật là có phước! Đúng vậy, hiện tại chị đang hưởng “cái phước” từ cuộc sống ban tặng. “Tết vừa rồi, thằng Út lì xì cho mẹ 50 triệu đồng ăn tết”, câu nói tự hào của người mẹ có con thành đạt, cũng khiến người khác vui lây.
NGỌC VŨ