Bây giờ không còn tham gia công tác Đoàn như trước, nhưng thỉnh thoảng có dịp gặp lại những người bạn từng là cán bộ Đoàn với biết bao kỷ niệm vui, tôi như sống lại một thuở áo xanh sôi nổi và tâm huyết với nhiệm vụ của một cán bộ Đoàn… kiêm nhiệm!
Ngày ấy, khi vừa chân ướt chân ráo về cơ quan, tôi đã được giới thiệu tham gia BCH Chi đoàn tại Đại hội Chi đoàn. Và sau đó thì tôi “trúng” luôn Ủy viên BCH, một “vị trí” khá oai cho một đoàn viên mới đầu quân về đơn vị được vài tháng. Lý do cũng dễ hiểu: tôi được đưa vào để tạo nguồn vì các anh chị trong BCH chi đoàn, những người được xem là lực lượng trẻ nòng cốt của cơ quan lúc bấy giờ cũng xấp xỉ… hết tuổi Đoàn! Bỡ ngỡ, lạ lẫm và… không biết phải làm gì là những suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhận nhiệm vụ mới. Đơn giản là từ khi được kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ hồi học phổ thông, tôi chưa bao giờ là một cán bộ Đoàn, chưa từng đứng vai trò thủ lĩnh để tổ chức một hoạt động gì cho Đoàn mà chỉ đơn giản chấp hành nhiệm vụ được phân công. May thay, trước tôi là những anh chị đã có kinh nghiệm trong công tác Đoàn và hơn hết là mang trong tim một ngọn lửa cháy hết mình với Đoàn. Ngọn lửa ấy được truyền cho chúng tôi, những cán bộ Đoàn kiêm nhiệm được bầu mới toanh, qua nhiều cách đến khi chúng tôi thấy rõ mình đã “yêu” công tác Đoàn từ khi nào. Phương châm hoạt động của chúng tôi rất đơn giản “không biết thì hỏi”, thế là tôi có mặt suốt bên Đoàn khối khi có việc cần triển khai, hỏi cặn kẽ những gì cần phải làm rồi về tùy vào tình hình của đơn vị mà triển khai. BCH Chi đoàn cũng huy động “tổng lực” đoàn viên trong chi đoàn, những viên chức trẻ vừa mới được bổ sung vào đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, những người còn đang “mê” Đoàn, vào những hoạt động, những phong trào; thường xuyên tham khảo ý kiến anh em để có sự đồng lòng cho những hoạt động lớn mang thương hiệu đơn vị như phối hợp cùng các đơn vị chuyên ngành tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà ở vùng sâu vùng xa; tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo, mồ côi... Cứ thế mà chi đoàn đã có những dấu ấn khó phai trong hoạt động.
Có thể việc tham gia BCH chi đoàn chỉ là một nhiệm vụ “phụ” trong đơn vị bên cạnh công tác chuyên môn, nhưng chỉ cần một trái tim “máu lửa” với Đoàn, bạn sẽ thấy hoạt động Đoàn thật bổ ích và hấp dẫn. Ít nhất đó là điều tôi cảm nhận được qua một thời áo xanh!
T.L
Ảnh minh họa: B.T