(tiếp theo số báo 3451)

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Ninh Bình tham dự các sự kiện tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: H.T
Một nét chỉ đạo mới nữa trong thời kỳ này mà tôi thấy là Bạc Liêu đã tạo ra những mối liên kết, quan hệ bằng tình cảm chân thành. Người đứng đầu Bạc Liêu nói với các tỉnh, thành rằng: “Bạc Liêu nguyện làm người em út dễ thương của các tỉnh ĐBSCL”. Câu nói này thể hiện sự khiêm tốn trong các mối quan hệ ứng xử với người, nhưng cũng là phương châm hành động, văn hóa của Bạc Liêu đối với các tỉnh, thành bạn. Bất cứ sự kiện lớn ở các tỉnh đều có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao của Bạc Liêu. Câu nói ấy, hành động văn hóa ấy đã được đáp đền xứng đáng mãi đến tận bây giờ.
Trong thời kỳ đó, người ta còn thấy Bạc Liêu đã chủ động thúc đẩy quan hệ kết nghĩa với tỉnh Cong-Pong-Xom thuộc tiểu khu PreSihanuc, Campuchia; tạo mối quan hệ tốt với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ; thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Nagasaki, Nhật Bản; tổ chức tiếp đón chu đáo và đặt mối quan hệ với nhiều đại sứ và Tổng lãnh sự của nhiều nước; Tổng giám mục, đại diện Tòa thánh Vatican…
Trong nước thì đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, TP. Đà Nẵng, quan hệ mật thiết với nhiều bộ, ngành Trung ương, thắt chặt quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Bạc Liêu đã tham gia tích cực các hoạt động chung của vùng Tây Nam bộ, cũng như các hoạt động riêng của ĐBSCL. Rồi tham gia và có những đóng góp thiết thực với các địa phương trong cả nước khi có yêu cầu, như: tham gia xây dựng công trình giảm nghèo ở tỉnh Hà Giang; đóng góp xây dựng, tu bổ Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ; đóng góp xây dựng khu lưu niệm Đền thờ Bác Hồ ở tỉnh Cao Bằng và tỉnh Cà Mau; Đền thờ Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở tỉnh Vĩnh Long; Đền Mẫu ở tỉnh Phú Thọ; bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới; đảm nhận toàn bộ kinh phí xây dựng hệ thống âm thanh cho Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.
Thời kỳ này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành đã thể hiện tinh thần cầu thị rất cao mà tôi cảm thấy như chưa có thời kỳ nào được như thế. Và đó cũng là thời kỳ Bạc Liêu tổ chức thành công nhiều sự kiện nhất, cả kinh tế, văn hóa, thể thao, cả cấp quốc tế lẫn trong nước. Lãnh đạo Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh liên tục, cộng với nhiều sự kiện diễn ra thu hút khách trong nước, quốc tế đến tham dự đã làm cho Bạc Liêu sôi động, vui hẳn lên, doanh nghiệp và người dân làm ăn, mua bán phát triển.
Qua các hoạt động nêu trên đã tạo ra hình ảnh và ấn tượng đẹp của Bạc Liêu trong lòng bạn bè trong, ngoài nước, nâng cao vị thế của tỉnh và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức kinh tế vào Quỹ An sinh xã hội (từ năm 2011 - 2014 vận động được 720 tỷ đồng), đặc biệt đã thu hút về cho tỉnh nhiều dự án quan trọng. Từ năm 2011 - 2013, Bạc Liêu đã tiếp nhận 90 dự án đăng ký đầu tư, đã cấp giấy phép chứng nhận đầu tư cho 37 dự án với tổng vốn 8.321 tỷ đồng và hơn 13,4 triệu USD. Xét ở thời điểm này, thời kỳ Chính phủ thắt chặt đầu tư công, Bạc Liêu trải qua một thời kỳ rất dài không có dự án lớn, ít doanh nghiệp đến đầu tư thì mới thấy hết ý nghĩa của nó.
Khởi công dự án điện gió, bổ sung Cảng biển Gành Hào và trung tâm nhiệt điện vào quy hoạch quốc gia; nâng công suất Nhà mày Bia Sài Gòn lên 50 triệu lít/năm; các dự án của Tập đoàn Dầu khí; các dự án bờ kè hai bên sông Bạc Liêu; kè chống sạt lở cửa biển Nhà Mát; nâng cấp và mở rộng đường Giá Rai - Gành Hào; đường Cầu số 2 - Phước Long; Cầu Sập - Ninh Quới; xây mới cầu Giá Rai; dự án di dân ra khỏi rừng phòng hộ; xây dựng các cụm hạ tầng nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp; 500 tỷ đồng vốn ODA của Bỉ để nâng cấp các khu ẩm thấp TP. Bạc Liêu và nhiều công trình thủy lợi bức xúc của Bạc Liêu; đồng thời phải kể thêm một số công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và thu hút an sinh xã hội…
Thời kỳ này, chỉ số năng lực cạnh tranh của Bạc Liêu nhảy vọt lên từng năm. Năm 2009 xếp thứ 59/63 tỉnh, thành; năm 2010 xếp thứ 39; năm 2011 xếp thứ 30; rồi năm 2012 được xếp thứ 7, tăng 52 bậc so với năm 2009.
(còn nữa)
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận