Thứ tư, 11-2-26 22:34:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Một trang đời mở ra

Báo Cà Mau

(tiếp theo số báo 3452)

Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968. Ảnh: T.L

Đó cũng là thời kỳ chẳng những thu hút được ngoại lực mà nội lực cũng được huy động tối đa để nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế. Nguyên nhân là Bạc Liêu đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng bền vững và hiệu quả. Chú trọng phát triển việc trồng lúa chất lượng cao (chiếm 91% diện tích trồng lúa trong toàn tỉnh), nhân rộng diện tích nuôi tôm sinh thái; nuôi tôm kết hợp với trồng lúa, nuôi tôm dưới tán rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng công suất tàu thuyền để nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt thủy sản của ngư dân… Vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân phát triển các hoạt động thương mại và dịch vụ du lịch, tích cực tham gia đóng góp các công trình an sinh xã hội của tỉnh…

Dễ dàng nhận thấy, từ năm 2010 trở đi nhịp đời của Bạc Liêu thật hối hả, cuộc sống đầy sinh khí, còn không gian thì được diễn tả bằng những sắc màu mới mẻ, nhiều người gọi Bạc Liêu thay đổi như “thay áo mới”. Đó là Nhà máy điện gió đầu tiên của thềm lục địa Việt Nam mọc lên với tổng vốn đầu tư là 5.217 tỷ đồng, công suất 99MW với 62 trụ tua-bin gió. Tổng sản lượng điện hòa vào lưới điện quốc gia hàng năm khoảng 321 triệu kW/h. Đây là dự án động lực lớn của Bạc Liêu, mở ra cho Bạc Liêu nhiều cơ hội, tăng nguồn thu ngân sách, tăng GDP, tăng tỷ trọng công nghiệp của một tỉnh thuần nông  và chính nó là tiền đề để đưa điện gió Bạc Liêu và Cà Mau, Sóc Trăng phát triển như hôm nay. Một điều cần phải nói thêm rằng chính cái quần thể không gian tua-bin gió mang tính kiêu hãnh và đầy chất lãng mạn ấy đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, góp phần làm tăng mỹ cảm cho không gian Bạc Liêu, để lại dấu ấn cho du khách và góp phần tạo ra một điểm đến đầy hấp dẫn của Bạc Liêu trong bản đồ du lịch quốc gia.

Có thể nói, thời kỳ 2011 - 2014 là thời kỳ mà các công trình lớn mọc lên ở Bạc Liêu nhiều hơn những gì mà quá khứ để lại. Sau điện gió là bao nhiêu công trình hoành tráng khác ra đời. Những công trình ấy đã tô điểm cho không gian Bạc Liêu và thành phố Bạc Liêu ngày thêm xanh tươi, hiện đại mà cũng rất bản sắc văn hóa.

Người dân của TP. Bạc Liêu hôm nay có quyền tự hào rằng mình đang sống trong một không gian đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, nhưng tôi tin rằng không nhiều người hiểu được đâu là nơi bắt đầu làm cho thành phố thay đổi nhanh chóng như vậy. Xin nói ngay rằng, sự thay đổi ấy được bắt đầu từ một văn bản chính trị, đó là Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành vào giữa năm 2011. Nghị quyết này đặt ra yêu cầu là: Xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Thật ra từ năm 2010 trở về trước, khi anh Võ Văn Dũng làm Bí thư TX. Bạc Liêu thì thị xã này đã có ý thức chỉnh trang nâng cấp theo hướng xanh - sạch - đẹp và đã được công nhận đô thị loại III vào năm 2007, trở thành thành phố loại III vào năm 2010.

Tuy nhiên, phải đợi đến Nghị quyết 01 của tỉnh ra đời thì TP. Bạc Liêu mới thật sự khoác lên mình một diện mạo mới, phát triển theo hướng vừa hiện đại vừa mang dấu ấn vùng đất mà nghị quyết này đặt ra yêu cầu: “Phát huy tối đa về đặc điểm lịch sử, tự nhiên và tính cách con người Bạc Liêu, để tạo nên bản sắc riêng trên một số lĩnh vực của thành phố so với các thành phố khác trong vùng và cả nước…”.

Dựa vào tự nhiên, lịch sử, văn hóa, bảo tồn cái cũ và phát huy cái mới theo hướng văn minh, hiện đại, đó là một yêu cầu “khó tính” trong tinh thần Nghị quyết 01 và sau 5 năm triển khai thực hiện, sự thay đổi đã tràn ngập trên TP. Bạc Liêu. Sự thay đổi mới mẻ không chỉ là những đường phố rộng lớn, thông thoáng rợp bóng cây xanh, đầy hoa thơm cỏ lạ, những tòa nhà mang hình mẫu của kiến trúc hiện đại mà ở đây còn là cái nét đẹp mang sự mới lạ chính là những công trình di tích lịch sử, văn hóa - nghệ thuật mang đậm dấu ấn đất và người Bạc Liêu như: Biểu tượng cây đờn kìm, Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương…

Chính vì thế mà năm 2014, TP. Bạc Liêu được công nhận là thành phố loại II - về đích trước một năm so với mục tiêu đề ra.

Cùng với sự phát triển của TP. Bạc Liêu thì giai đoạn 2010 - 2014, các vùng, các lĩnh vực khác của tỉnh cũng được phát triển khá đồng bộ.

(còn nữa)

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.