Trong tuần qua, thủ đô Vác-sa-va của Ba Lan bỗng trở nên “nóng” bất thường trước làn sóng biểu tình quy mô lớn do các tổ chức công đoàn phát động.
AP đưa tin, khoảng từ 100.000 đến 120.000 công đoàn viên đã tụ tập tại thủ đô Vác-sa-va để biểu tình, yêu cầu Thủ tướng Đ. Tu-xcơ (Donald Tusk) phải từ chức. Cuộc biểu tình này trở thành đỉnh điểm của 4 ngày phản kháng được tổ chức ở Vác-sa-va. Trước đó, hôm 11-9, khoảng 23.000 người cũng đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ theo đường lối trung dung của Thủ tướng Đ. Tu-xcơ.
![]() |
| Người biểu tình Ba Lan tập trung tại thủ đô Vác-sa-va ngày 14-9. Ảnh: AP |
Giương cao cờ của các tổ chức công đoàn, những người biểu tình đã tập trung trước trụ sở các bộ chủ chốt trước khi tuần hành tới trụ sở Quốc hội và hô các khẩu hiệu đòi giảm độ tuổi nghỉ hưu, vốn được chính phủ điều chỉnh từ 65 lên 67 tuổi, tăng tiền lương tối thiểu cũng như thực hiện một chính sách an sinh xã hội tốt hơn. Các công đoàn bất bình trước tình trạng việc làm bấp bênh và kịch liệt phản đối một đạo luật mới của chính phủ cho phép chủ các doanh nghiệp tăng giờ làm. Người biểu tình cáo buộc Thủ tướng Đ. Tu-xcơ phớt lờ những nhu cầu của người lao động và từ chối đối thoại.
Người phát ngôn của Đoàn kết - một trong ba nghiệp đoàn tổ chức cuộc biểu tình, M. Lê-van-đô-xki (Marek Lewandowski) tuyên bố "việc ông Đ. Tu-xcơ ra đi là cách duy nhất để thay đổi tại Ba Lan". Trong khi đó, lãnh đạo nghiệp đoàn OPZZ Gian Gút (Jan Guz) nói rằng: “Chúng tôi không chấp nhận một chính sách gây nên đói nghèo”. Trước làn sóng biểu tình rầm rộ trên, trong khi khẳng định người lao động có quyền bày tỏ sự bất bình của mình, ông R. Gru-pin-xki (Rafal Grupinski), thành viên cấp cao thuộc Đảng Cương lĩnh Công dân của ông Đ. Tu-xcơ, đã kêu gọi người biểu tình quay trở lại cuộc đối thoại với chính phủ và giới chủ doanh nghiệp, vốn đã bị phá vỡ cách đây không lâu.
Nguồn: QDND

Truyền hình




Xem thêm bình luận