Thứ hai, 10-11-25 16:00:35
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mùa hè bổ ích cho trẻ

Báo Cà Mau Hè là dịp để các em học sinh giải toả căng thẳng trong học tập, bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện thêm kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế. Do vậy, nhiều bậc phụ huynh đã chủ động lên kế hoạch vui chơi, sinh hoạt hè cho trẻ.

Hè là dịp để các em học sinh giải toả căng thẳng trong học tập, bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện thêm kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế. Do vậy, nhiều bậc phụ huynh đã chủ động lên kế hoạch vui chơi, sinh hoạt hè cho trẻ.

Về quê là hoạt động ưu tiên dành cho trẻ, được rất nhiều phụ huynh thành thị lựa chọn. Họ cho đây là giải pháp lý tưởng để giúp trẻ thư giãn, nghỉ ngơi và thoả thích trải nghiệm, khám phá nhiều hoạt động thực tế.

Chị Trần Hồng Nhiên, ngụ phường 9, TP Cà Mau, cho biết, bé Ngô Trần Bảo Trân (7 tuổi) con chị rất thích được về quê nội, ngoại ở huyện Ðầm Dơi chơi cùng ông bà và trẻ con trong xóm.

Các bậc phụ huynh có thể cho con tham gia các lớp học bơi, năng khiếu trong dịp hè.

“Ở thành phố, bé được tham gia sinh hoạt lớp thể dục nhịp điệu tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, được chơi các trò chơi hiện đại, được chăm sóc đầy đủ, nhờ vậy bé rất dạn dĩ, tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu hay giao tiếp với mọi người. Nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian cho bé về quê nội, ngoại, để bé biết vuông tôm, cây trái, biết các trò chơi dân gian của trẻ con vùng nông thôn, biết những món ăn dân dã. Ðiều này sẽ giúp bé hiểu cuộc sống muôn màu”, chị Hồng Nhiên tâm tình.

Ðối với trẻ nhỏ, về quê còn là cơ hội để các em gắn kết tình thương với ông bà. Bé Nguyễn Mỹ Thường, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Tân Hưng (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau), hào hứng: “Nghỉ hè, ba mẹ cho con về thăm ngoại và dì Sáu ở Sông Ðốc 1 tháng, rồi con mới trở lên học hè để chuẩn bị năm học mới. Lâu lắm con không được về đó, con nhớ ngoại, nhớ dì lắm. Về lần này, con sẽ có nhiều thời gian vui cùng ngoại, được theo dì học làm bánh, nấu nhiều món ngon”.

Anh Nguyễn Văn Hải, Phó Ban Ðại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng (xã Lý Văn Lâm), cho rằng, trong suốt 9 tháng, con trẻ ở các cấp học đã phải học tập căng thẳng, chịu nhiều áp lực thành tích, thế nên, các bậc cha mẹ nên kết hợp tốt giữa việc ôn tập nhẹ nhàng và vui chơi ngoại khoá để con thích thú. Không nên vì tâm lý lo sợ con sẽ học thua sút bạn bè, hay muốn con nâng cao kiến thức mà ép con cố gắng học thêm trong mùa hè. Ðừng quá cứng nhắc mà buộc con phải đọc sách, đòi hỏi năng khiếu vẽ tranh, học đàn mà bản thân con trẻ không thích.

Chính từ suy nghĩ đó, ngay khi kết thúc năm học, anh Hải và các thành viên trong Ban Ðại diện họp bàn cùng cha mẹ học sinh trường tạo điều kiện cho học sinh tham gia vui chơi, sinh hoạt hè, bồi dưỡng năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi tỉnh hoặc Khu Du lịch sinh thái Quốc tế, như: học bơi, học đàn, học võ thuật, hay thi vẽ tranh, tham gia trại hè thiếu nhi…

“Quan trọng nhất là phải biết con trẻ thích gì, muốn chơi gì. Cha mẹ đừng vì quá bận rộn mà cứ để con trẻ dán mắt vào màn hình ti-vi, vi tính, hay ngủ ì cả ngày. Nghỉ hè là thời gian các cháu cần sự quan tâm của ông bà, cha mẹ, cần sự định hướng để phát triển tốt trí tuệ, tâm hồn và thể chất”, anh Hải nhận định.

Nhận thấy con trẻ được sinh ra ở vùng quê thiệt thòi hơn trẻ thành thị vì thiếu sân chơi, thiếu điều kiện học tập, nên mỗi dịp hè, chị Hồng Linh Huệ cố gắng sắp xếp việc gia đình, đưa con lên các điểm vui chơi trên huyện, hay lên tận Nhà Thiếu nhi tỉnh để bé chơi tàu lượn, đu quay, tô tượng,…

Chị Huệ cho biết, con của chị - bé Trần Phương Thảo (lớp 5, Trường Tiểu học Ngọc Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Ðầm Dơi) là học sinh giỏi toàn diện, lại có nhiều năng khiếu như ca hát, múa… nên các kỳ Liên hoan Hoa phượng đỏ do huyện, tỉnh tổ chức chị đều cho bé tham gia để bé có dịp giao lưu, học hỏi, có thêm kiến thức cho bản thân.

Hè này bé Thảo lên lớp 6, chị đã dự tính cho bé học thêm nhưng sẽ sắp xếp thời gian giữa học và chơi sao cho bé thoải mái nhất. Vì theo chị, bé cần được cân bằng mọi hoạt động, quá nhiều kiến thức sẽ khiến bé áp lực, không mang lại hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ.

Nghỉ hè, học - chơi phải đúng nghĩa, an toàn và bảo đảm sức khoẻ. Khuyến nghị cha mẹ cần giám sát vấn đề cân đối dinh dưỡng, ngủ nghỉ cho con trẻ. Nên phòng tránh các tai nạn thường xảy ra trong dịp hè như té, trúng nắng, đuối nước…

Hãy cho trẻ mùa hè vui chơi, giải trí, tốt nhất là gắn các hoạt động với thực tiễn, với thiên nhiên, có như thế sẽ giúp trẻ năng động hơn, giàu cảm xúc và cảm nhận thế giới tươi đẹp hơn. Như chính sự mong đợi của bé Huỳnh Thuỳ Dương, học sinh lớp 9, Trường THCS Cái Nước, “Ngày hè vừa được vui chơi, vừa được học hỏi thêm nhiều kỹ năng mềm là điều chúng con thích nhất. Ðặc biệt, con thích đi tham quan, trải nghiệm, du lịch nhiều nơi để hiểu thêm về con người, đất nước quê hương mình”./.

Bài và ảnh: Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.