“Những ngày hè sôi động với những trải nghiệm thú vị dành cho thiếu nhi” dường như là cụm từ mang tính lý thuyết với trẻ em ngày nay. Nếu đa phần trẻ em nông thôn trải qua những ngày hè tẻ nhạt thiếu sân chơi, thì trẻ em thành thị khi vừa kết thúc năm học đã vội vã bước vào mùa học thêm…
Thiếu nhi xã Vĩnh Trạch Đông tham gia Ngày hội thiếu nhi. Ảnh: Y.N
Đăng ký lớp học thêm
Năm học chỉ mới kết thúc đúng một tuần, em Tiến Thành (phường 7, TP. Bạc Liêu) đã vội vã trở lại các lớp học thêm. Trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, ba mẹ của Thành đã chủ động đăng ký các lớp học trong hè cho em. Mặc dù chương trình học có phần giảm tải so với thời điểm trong năm học, nhưng mùa hè này Thành vẫn phải "vật lộn" với những con chữ, con số. Với lứa tuổi mới lớn, luôn muốn được khám phá mọi thứ xung quanh, Thành “muốn được ba mẹ dẫn đi du lịch đây đó một tuần”, nhưng lời đề nghị ấy không được chấp thuận. Ngược lại, Thành còn bị ba mẹ la mắng với những lời lẽ nghiêm khắc: “Con nên biết con may mắn hơn rất nhiều bạn bè có hoàn cảnh khó khăn, mùa hè này các bạn ấy phải đi bán vé số, làm thêm phụ cha mẹ. Còn con được lo lắng chu đáo, lo học hành cho tốt, muốn đi đâu thì sau này lớn lên thành đạt rồi đi cũng chưa muộn”.
Cũng bằng lý lẽ đó, một số phụ huynh đã tước mất mùa hè của con em mình. Sự kỳ vọng quá lớn của phụ huynh đã gây ra sức ép không nhỏ cho con em, biến những ngày nghỉ hè của các em thành cuộc chạy đua kiến thức. Có một phụ huynh đã thừa nhận rằng: “Cũng muốn cho con đi chơi hè để có được trải nghiệm những ký ức đẹp của tuổi thơ, nhưng thấy ai cũng cho con đi học, mình không cho con đi thì đến khi bước vào năm học, bạn bè ai cũng biết, riêng con mình không theo kịp thì tội lắm”.
Theo yêu cầu của phụ huynh, ở một vài trường điểm trong tỉnh bước vào tháng 7 sẽ bắt đầu hoạt động giảng dạy phụ đạo, ôn tập cho học sinh. Mặc dù nhiều giáo viên cho rằng ngay cả bản thân họ vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng.
Thiếu sân chơi
So với trẻ em thành thị thì trẻ em nông thôn có phần nhàn nhã hơn khi không bị cuốn vào guồng quay của việc chạy đua kiến thức. Tuy nhiên, những ngày hè của trẻ em nông thôn đa phần là trải qua trong nhạt nhẽo, buồn tẻ. Thiếu sân chơi vẫn là điệp khúc lặp đi lặp lại trong mỗi mùa hè của trẻ em nông thôn. Bên cạnh việc phụ giúp gia đình công việc đồng áng, trò chơi của trẻ em nông thôn bây giờ ít dần những trò truyền thống mà bị thu hút vào trò chơi điện tử. Em Lê Tâm Như (xã Long Điền, huyện Đông Hải) bày tỏ mơ ước của mình: “Ở thành phố có nhiều trò chơi thú vị lắm, nhưng em rất ít được đi chơi. Mùa hè này, em ước được cha mẹ dẫn lên thành phố chơi các trò chơi trong nhà thiếu nhi”.
Tỉnh đoàn cũng đề ra mục tiêu trong hè này mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hoạt động vui chơi cho trẻ em. Theo báo cáo năm 2016, chỉ có 30% các thiết chế văn hóa xã, phường phục vụ vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu người dân, phần lớn không có cơ chế quản lý, kinh phí hoạt động. Do đó, việc tổ chức cho thiếu nhi vùng nông thôn những hoạt động vui chơi theo đúng tiêu chí: vừa rèn luyện cho các em kỹ năng sống, kỹ năng học tập, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí là việc ngoài tầm tay với cán bộ Đoàn cơ sở.
Nhu cầu được vui chơi, giải trí của thiếu nhi trong hè là vấn đề hoàn toàn chính đáng, giúp các em xả bỏ những căng thẳng, mệt mỏi sau một năm dài học hành. Đó là sự thay đổi không gian sống, trẻ em thành thị muốn về nông thôn thăm ông bà hoặc trải nghiệm ở những vùng đất mới; trẻ em nông thôn mơ ước được khám phá những trò chơi hấp dẫn, hòa mình vào hoạt động sôi nổi thay thế cho những trò tiêu khiển vốn dĩ đã quen thuộc quanh năm. Những mơ ước tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó thành hiện thực.
T.A