Những ngày hè, trẻ em ở thành thị thường được cha mẹ chở về thăm ông bà, tham gia các khóa học hè để trang bị thêm kiến thức chuẩn bị cho năm học mới, hoặc được đi du lịch… Ngược lại, phần lớn trẻ em vùng nông thôn, nhất là trẻ em đồng bào Khmer, mùa hè là khoảng thời gian để các em kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Em Thạch Thương tranh thủ “vui chơi” khi vịt no đồng. Ảnh: C.L
Vừa mới nghỉ hè, em Thạch Thương (11 tuổi, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) đã nhận chăn vịt mướn cho một chủ đàn vịt đang ăn đồng ở gần nhà để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Công việc của em bắt đầu từ sáng sớm đến tận xế chiều là trông coi đàn vịt. Những ngày mới “vào nghề”, em rất lúng túng vì không biết cách lùa vịt. Bài học đầu tiên mà em được chủ vịt dạy là cách “tút” gọi bầy để biết đàn vịt đang ăn ở đâu. Sau hơn 10 ngày học việc, em đã khá thành thục trong việc gọi đàn.
Do công việc khá vất vả, thường xuyên dãi nắng dầm mưa nên buổi chiều về đến nhà là em tắm gội, ăn cơm rồi đi ngủ để sáng mai dậy sớm chăn vịt. Nhìn nước da đen sạm vì cháy nắng và thân hình gầy nhom của Thương, tôi không khỏi chạnh lòng. Thạch Thương bày tỏ: “Em cố gắng làm để có tiền mua tập vở và mua thêm chiếc xe đạp để em và đứa em đi học. Nhiều đứa bạn em cũng đi bán vé số trong hè này, ít có đứa nào được cha mẹ cho đi học hè!”.
Cùng chung hoàn cảnh với em Thương là em Trần Trang (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Hàng ngày Trang phải dậy sớm để cùng mẹ đi bán vé số. Một buổi chiều có cơn mưa bất chợt nên em phải trú mưa ở một quán cà phê. Em mời những người trong quán (nơi tôi trú mưa) mua vé số, vài người thương cảm nên mua ủng hộ. Em Trần Trang chia sẻ: “Đã 2 năm nay, hè nào em cũng đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và để mua dụng cụ học tập cho năm học tới. Làm nghề này phải liên tục đi lại nên nhiều hôm chân em bị sưng, đau lắm! Thấy em đau nên ba mẹ kêu em nghỉ nhưng em không chịu. Phải tranh thủ phụ giúp mẹ vì tới đây em phải nhập học rồi”. Không đợi đến lúc cơn mưa tạnh hẳn, Trang mặc vội chiếc áo mưa rồi đi thật nhanh về phía thị trấn Châu Hưng - nơi có đông người qua lại để bán.
Mùa hè là lúc các bậc phụ huynh nên cho con em nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập căng thẳng. Đồng thời, nhắc nhở các em dành thời gian ôn luyện bài vở để có kết quả học tập tốt vào năm học mới. Thế nhưng, vẫn còn đó nhiều em phải vật lộn, bươn chải kiếm tiền trong những ngày hè để có điều kiện tiếp tục đến trường!...
CHÍ LINH

Truyền hình







Xem thêm bình luận