Mỗi năm, vào mùa khô, tình hình cháy, nổ lại diễn biến phức tạp. Mặc dù các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống cháy, nổ, song, các vụ cháy, nổ vẫn tăng. Nguyên nhân chính là do ý thức của người dân chưa cao.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt một vụ người dân đốt cỏ ở phường 2 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Q |
Hiện nay, thời tiết đang trong đỉnh điểm của nắng hạn gay gắt, lửa rất dễ bén và lan rất nhanh. Đơn cử như vào khoảng 18 giờ ngày 21/12/2012, tại bãi đất trống của ông Trần Minh Khái (số 6/27, đường Tỉnh lộ 38, phường 5, TP. Bạc Liêu) đã xảy ra vụ cháy do đốt cỏ lan rộng đến 85m2. Nếu lực lượng chữa cháy không đến kịp thời thì ngọn lửa sẽ lan sang cây xăng gần đó. Và mới đây, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/3/2013, tại khóm 3, phường 5, TP. Bạc Liêu cũng đã xảy ra vụ cháy làm thiệt hại hoàn toàn căn nhà của bà Tô Hồng Nguyên. Ngọn lửa cũng cháy lan sang nhà kế bên gây thiệt hại 70%. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã điều 5 xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa, kịp thời cứu nguy cho 3 hộ dân và cây xăng liền kề.
“Giặc” lửa luôn là mối hiểm họa to lớn, khó kiểm soát. Vì vậy, mỗi người hãy là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC. Diệt “giặc” lửa không chỉ bảo vệ tài sản, tính mạng cho cá nhân, cho cộng đồng, mà đó còn là nhiệm vụ của người công dân đối với sự nghiệp xây dựng cuộc sống an toàn, văn minh.
Tú Quyên