Với hàng triệu học trò, mùa thu là mùa của những trái tim non náo nức rộn ràng - mùa tựu trường. Những tiếng trống khai trường rộn rã thúc giục. Những hàng cây lao xao lá đón chào năm học mới…
Với hàng triệu học trò, mùa thu là mùa của những trái tim non náo nức rộn ràng - mùa tựu trường. Những tiếng trống khai trường rộn rã thúc giục. Những hàng cây lao xao lá đón chào năm học mới…
Mùa thu - Mùa của “Trong biếc nói cười thiết tha”. Sự giao thoa của đất trời mùa thu đầy cảm xúc đã thổi vào hồn thi sĩ để họ cho đời những thơ, ca, nhạc, hoạ, sống mãi với thời gian.
Ðến trường. Ảnh: CHÍ HẢI |
Với hàng triệu học trò, mùa thu là mùa của những trái tim non náo nức rộn ràng - mùa tựu trường. Những tiếng trống khai trường rộn rã thúc giục. Những hàng cây lao xao lá đón chào năm học mới. Trời thu lúc vời vợi xanh ngắt mấy tầng cao, khi trắng đục mơ màng, khi mưa bay ào ạt.
Mùa tựu trường. Mùa của áo dài bay trong gió nhẹ, trong nắng vàng nhàn nhạt, mang đến nhiều cảm xúc, vẻ đẹp tinh tế, xao xuyến lòng người.
Mùa tựu trường, nhiều cô bé mẫu giáo đẹp như tranh mà khóc nhè trong ngày đầu tiên đi học, bên cạnh là các bạn ríu ran ríu rít sáng rực cả sân trường.
Mùa tựu trường, nhiều cô cậu bước vào tiểu học trong sự hồi hộp, ngỡ ngàng bởi xung quanh mình bạn mới, thầy cô mới, lớp học mới. Nhưng rồi nhanh chóng hoà nhập vào không khí chung vui của ngày hội khai trường.
Mùa tựu trường, những học sinh trung học tâm hồn thơm tho lung linh như ánh ngọc, trước ngưỡng cửa cuộc đời phơi phới bao dự định tương lai.
Mùa tựu trường, mùa của những trái tim non háo hức, mùa của niềm tin và những ước mơ xanh./.
Trần Lượng