Giá muối giảm mạnh khiến cho hàng trăm hộ diêm dân vốn đã khó khăn nay lại thêm khó khăn. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, diêm dân không có vốn để tái sản xuất và lo cho cuộc sống.
Thương lái không mua muối
Theo Chi cục Phát triển nông thôn, tổng sản lượng muối diêm dân thu hoạch đến tháng 5/2016 là 145.369 tấn. Dự kiến trong vài ngày tới, diêm dân sẽ thu hoạch đạt 160.000 tấn muối, đạt 100% theo kế hoạch của tỉnh đề ra.
Diêm dân huyện Đông Hải thu hoạch muối. Ảnh: Kim Trung
Anh Lâm Thành Trọng, cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, cho biết: “Đến thời điểm này, diêm dân huyện Đông Hải đã thu hoạch 107.146 tấn muối. Tuy nhiên, họ chỉ bán được khoảng 15% lượng muối, số còn lại không bán được vì thương lái không mua. Giá muối thương lái thu mua rất thấp - khoảng 8.000 - 9.000 đồng/giạ (bình quân 250 - 350 đồng/kg) làm cho diêm dân lỗ nặng. Bên cạnh đó, lượng muối năm trước vẫn còn tồn đọng hơn 10.000 tấn”.
Vì sao có chuyện lạ đời như thế? Theo diêm dân Trần Tấn Hưng (ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình): “Cái chính là doanh nghiệp và thương lái câu kết với nhau để ép giá muối. Chỉ cần lợi nhuận 100 đồng/kg muối thôi, thì với 160.000 tấn muối họ sẽ bỏ túi bạc tỷ. Giá muối thấp như thế bán ra sẽ lỗ nặng, nhưng nếu không bán thì diêm dân không có vốn để tái sản xuất”.
Còn anh Huỳnh Chí Dũng (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) than thở: “Gia đình tôi có khoảng 210 tấn muối đang đổ đống giữa đồng. Khi tôi liên hệ với Công ty Cổ phần Muối thì họ trả lời là không mua muối tại ruộng, mà chỉ mua tại kho của công ty. Tôi vận chuyển muối đến kho của công ty phải tốn thêm chi phí, nhưng họ chỉ mua nhỏ giọt với số lượng rất ít, và chỉ mua qua thương lái”.
Vào những ngày này, ở các Hợp tác xã (HTX) muối Danh Điền, Quy Điền (huyện Đông Hải), muối đổ đống trên bờ, dưới ruộng nối dài hàng cây số để chờ thương lái thu mua.
“Đem con bỏ chợ”!
HTX Trường Sơn (ấp Vĩnh Tiến) chỉ có hơn 100ha, sản lượng hơn 8.000 tấn muối trắng và muối đen. Thế nhưng, đến thời điểm này, diêm dân vẫn chưa bán được một giạ muối nào.
Anh Trần Quốc Hưng, Phó Chủ nhiệm HTX Trường Sơn, bức xúc nói: “Tôi chưa từng thấy ở đâu như xứ sở này. Tỉnh, huyện và xã kêu gọi diêm dân đầu tư làm muối trải bạt để có sản phẩm muối chất lượng, nhưng đến khi thu hoạch, bán thì không ai mua. HTX chở muối đến tận Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu để bán nhưng công ty vẫn không mua. Công ty lấy lý do là muối không đạt chất lượng, nên công ty chỉ mua từ thương lái. Trong khi đó, lượng muối này cũng do thương lái thu mua của diêm dân. Do công ty quá ưu ái cho thương lái nên họ muốn mua giá bao nhiêu và mua của ai là do họ quyết định”. Nghịch lý hơn, trong khi sản lượng lớn muối của diêm dân tại địa phương không tiêu thụ được, thì Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu lại đem tiền đi mua muối ở các tỉnh khác.
Anh Kim Văn Tới (xã viên HTX Trường Sơn) than thở: “Gia đình tôi làm nghề muối ba đời rồi. Những năm qua, đầu ra hạt muối gần như do chúng tôi tự lo. Nhà nước thì không đầu tư vốn để sản xuất. Hàng trăm hộ diêm dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất muối nên không có điều kiện vay vốn. Nhiều lần chúng tôi đặt vấn đề này với địa phương nhưng vẫn không nhận được câu trả lời”.
Tìm hiểu về việc hàng trăm ngàn tấn muối của diêm dân không ai mua, chúng tôi liên hệ với ông Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu, thì được ông Tuấn trả lời: “Mấy anh thông cảm, chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu là không tiếp xúc, thông tin cho báo, đài. Bởi, lý do là thông tin sau khi được đưa lên hay bị sai lệch…”.
Mùa mưa gần kề, muối thì đổ đống ngoài đồng, và chỉ một cơn mưa ập đến thì bao nhiêu mồ hôi công sức của diêm dân cũng như những hạt muối sẽ trở thành bọt nước.
Việt Sử

Truyền hình







Xem thêm bình luận