Vì hoàn cảnh nghèo khó mà nhiều bạn trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên phải từ giã thời áo trắng để bước vào cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn. Họ chấp nhận làm tất cả các công việc từ công nhân, làm cỏ mướn, vá lưới thuê đến phụ hồ, kéo tôm… miễn là có thu nhập trang trải cuộc sống.
BỎ HỌC TÌM KẾ SINH NHAI
Cuộc sống gia đình khó khăn phải nghỉ học để “tìm kế sinh nhai” là trường hợp của Trần Hoàng Lam (ấp Diêm Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải). Là con trai lớn trong gia đình nông dân nghèo, quanh năm sống nhờ vào nghề biển và làm muối nên Hoàng Lam đã từ bỏ ước mơ đến trường khi chưa hoàn thành xong chương trình lớp 8. Bắt đầu từ ngày đó, Hoàng Lam khăn gói tìm đến các khu công nghiệp ở Bình Dương làm công nhân để có tiền phụ giúp gia đình.
![]() |
Lâm Đô Ra (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) vá lưới chuẩn bị đi kéo tôm mướn. Ảnh: H.L |
Cũng vì cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo mà vừa học xong lớp 10, Võ Hoàng Duy (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) quyết định chia tay thầy cô, bạn bè để làm thuê cho một cửa tiệm làm bảng quảng cáo trong huyện, với mức lương khởi điểm là 1,5 triệu đồng/tháng. Theo Hoàng Duy, đi làm không chỉ có thu nhập mà còn là cách được học nghề miễn phí nhằm chuẩn bị cho tương lai. Hoàng Duy bộc bạch: “Ba mẹ tôi không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống khá chật vật. Tôi đi làm ít ra cũng tự lo được bản thân, giảm bớt phần nào gánh nặng cho cha mẹ. Sau này học nghề thành thạo, có điều kiện kiếm tiền tôi có thể phụ cha mẹ chăm lo cuộc sống gia đình”.
Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên bỏ học để tìm việc mưu sinh là khá phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn. Nhưng hầu hết những bạn trẻ này chỉ dừng lại các công việc lao động phổ thông. Theo các trung tâm giới thiệu việc làm, những trường hợp này không đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, công ty lớn do trình độ học vấn thấp, thiếu kiến thức tin học, ngoại ngữ.
NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN
Gần 7 năm nay, từ ngày cha mất, mẹ đi xây tổ ấm riêng, Lâm Đô Ra (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) trở thành trụ cột của gia đình. Để có thể lo được chén cơm, manh áo cho ông bà nội già yếu và 4 đứa em nhỏ, Đô Ra phải nghỉ học và đi làm cho bà con trong xóm đủ mọi việc: nhổ cỏ, kéo tôm, phụ hồ, khuân vác... Mỗi ngày, Đô Ra kiếm được từ 120.000 - 150.000 đồng, có người thương tình thì cho thêm ít gạo, cá… Dù cuộc sống có khó khăn nhưng Đô Ra vẫn lạc quan và miệt mài lao động. Đô Ra cho biết: “Cha mất khi tôi mới 16 tuổi. Lúc đó gia đình vô cùng rối ren, mẹ bỏ đi, ông bà nội không còn khả năng lao động, đứa em nhỏ thì vẫn còn bú sữa. Tôi phải bỏ học chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm việc làm để có tiền mua gạo và sữa cho em. Vất vả, khổ cực bao nhiêu tôi cũng chịu được, miễn sao ông bà nội và các em được no lòng. Tôi nghĩ, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, quan trọng là phải có ý chí và lòng kiên nhẫn”.
Không ít những doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, phải bỏ học sớm để bươn chải trong cuộc mưu sinh vất vả. Chìa khóa thành công của họ chính là niềm tin, ý chí mà Đô Ra và nhiều bạn trẻ khác đang sở hữu dù con đường của họ còn lắm nỗi nhọc nhằn.
ĐÕ HOÀNG