![]() |
| Chị Thị Mít bán thực phẩm cho người mua. Ảnh: N.V |
Những gánh hàng rong đã len lỏi vào từng con hẻm, góc phố. Chủ nhân những gánh hàng này khác nhau tiếng rao và mặt hàng bán, nhưng họ đều có một điểm chung: Dù khó khăn vẫn chí thú làm ăn nuôi sống gia đình.
Những gánh hàng rong là những chiếc xe đẩy mang cái “chợ mini” vào từng ngõ hẻm phục vụ mấy bà, mấy chị nội trợ; là những thúng bánh mì xíu mại giúp xoa dịu cơn đói lòng của người đi đường hay học sinh, công nhân…
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 2 - 3 giờ sáng là chị Thị Mít (ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) lại phải thức dậy đạp xe ra chợ đầu mối lấy hàng. Khi lấy đủ các thứ cần bán (thịt, cá, rau, mắm…) là chị lại len lỏi vào từng con hẻm quen thuộc ở TP. Bạc Liêu để bán kiếm từng đồng lời. “Thân cò” lặn lội, một mình chị phải nuôi đến 4 miệng ăn trong nhà. Buổi trưa, sau khi bán hết hàng, chị đạp xe từ TP. Bạc Liêu về đến xã Hưng Hội làm việc nhà, lo cơm nước cho con cái cho đến tối mịt. Bữa nào bán đắt thì chị lãi khoảng 100.000 đồng, ít thì 30.000 - 40.000 đồng, cuộc sống của mấy mẹ con lay lắt qua ngày!
Chị Mít tâm sự: “Đứa con út của tôi đang học lớp 7, được cái nó học giỏi nên tôi cũng mừng. Tôi chịu cực khổ để con được học ngày nào thì hay ngày nấy. Mấy chị, mấy anh nó đã kết thúc con đường học vấn của mình từ lớp 8, lớp 9 là do tôi không kham nổi học phí”.
Giống như chị Mít, đôi vai chị Trần Thị Mum (phường 5, TP. Bạc Liêu) lại trĩu nặng gánh bánh mì xíu mại khi phải lo cuộc sống cho cả gia đình (4 miệng ăn). Mấy năm trước, đứa con gái lớn còn phụ hợ làm tiếp chị. Nhưng sau đó, con chị lên TP. HCM kiếm kế sinh nhai và lập gia đình ở đó. Hàng ngày, chị phải đi bán để kiếm tiền nuôi đứa con trai nhỏ và người chồng bị tâm thần nhẹ.
Rời khỏi nhà lúc mặt trời chưa mọc với gánh bánh mì trên vai, đến xế trưa chị mới trở về nhà. Rồi chị cũng lại bước vào guồng quay lo cơm nước cho gia đình và chuẩn bị đồ bán cho ngày hôm sau. Tiếng rao “Bánh mì đây!” dường như đã quá quen thuộc với nhiều người trên những con đường chị đi bán. Mới ngoài 40 tuổi, nhưng nhìn chị Mum thật già. “Đứa con út mới học đến lớp 8, nhưng con đường học vấn của nó lại trở nên mờ mịt vì tôi không biết mình còn đủ sức bán đến lúc nào” - chị Mum bộc bạch.
Cuộc sống bức bách khiến những người bán hàng rong mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ ý nghĩ buông xuôi nhen nhóm trong đầu họ. Đôi khi, hình ảnh những gánh hàng rong xuất hiện trên đường phố lại không được đẹp mắt. Song, suy cho cùng, đó là nguồn sống của họ, giúp họ lo cuộc sống gia đình, lo cho con được đến trường như bao đứa trẻ khác.
Ngọc Vũ

Truyền hình








Xem thêm bình luận