Chính phủ Mỹ và Anh tuyên bố đã rút một số nhân viên ngoại giao khỏi Libi do quan ngại về an ninh sau những bất ổn chính trị bùng phát mới đây tại quốc gia Bắc Phi này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrích Ventren (Patrick Ventrell) cho biết trong bối cảnh bất ổn gia tăng do các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Tripôli của Libi, Bộ ngoại giao Mỹ cho phép các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi Libi. Đại sứ quán Mỹ tại Tripôli vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này tránh tới các thành phố Tripôli, Bengadi, Bani Oalít (Bani Walid) và các tỉnh miền Nam Libi, trừ trường hợp cần thiết, do lo ngại tình hình an ninh tại đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh ngày 11/5 cũng cho biết Đại sứ quán nước này tại Tripôli đã "tạm thời rút một số nhân viên", tuy nhiên Đại sứ Anh tại Libi Maicơn Âyrôn (Michael Aron) khẳng định Đại sứ quán này chưa đóng cửa. Mới đây, Hội đồng Anh cũng thông báo đóng cửa văn phòng tại Libi vì lý do an ninh.
Căng thẳng leo thang tại Libi từ cuối tháng 4, sau khi các tay súng bao vây trụ sở của hai Bộ Tư pháp và Ngoại giao nước này, đồng thời tổ chức biểu tình đòi Quốc hội phê chuẩn đạo luật mới cấm các quan chức cấp cao dưới thời Muamơ Cađaphi (Muammar Gaddafi) tham gia chính quyền.
Trong bối cảnh bất ổn chính trị leo thang, ngày 10/5 đã xảy ra hai vụ đánh bom nhằm vào các đồn cảnh sát tại thành phố Bengadi (Benghazi), nơi khởi phát làn sóng nổi dậy lật đổ chế độ Muamơ Cađaphi năm 2011, song không gây thương vong. Chính quyền địa phương cáo buộc các phần tử cực đoan là thủ phạm các vụ bạo lực tại Bengadi, trong đó có vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại đây hồi tháng 9 năm ngoái, khiến Đại sứ Mỹ Crít Xtêvân (Chris Stevens) cùng 3 nhân viên lãnh sự quán thiệt mạng.
Nguồn: QDNDOL

Truyền hình



Xem thêm bình luận