Chủ nhật, 15-2-26 07:40:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Mỹ thuật Bạc Liêu: Khởi sắc, vươn lên

Báo Cà Mau

Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2013 tại Bạc Liêu. Ảnh: C.T

Trong xu thế phát triển chung của văn học - nghệ thuật (VH-NT) Bạc Liêu những năm gần đây, mỹ thuật phát triển rõ nét và đầy khởi sắc. Nhiều tác phẩm gây được sự chú ý của giới mỹ thuật trong khu vực; các hoạt động mỹ thuật cũng tiếp cận với các hoạt động sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TP. HCM, có sự phối hợp, gắn bó mật thiết với các sự kiện VH-NT trong khu vực, đặc biệt là tích cực tham gia triển lãm mỹ thuật ĐBSCL những năm qua và đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thời điểm tỉnh Bạc Liêu tái lập, các nghệ sĩ tạo hình giỏi, có chuyên môn cao như Lý Cao Tấn, Việt Hồng, Công Uẩn… đa số ở lại Cà Mau; Bạc Liêu chỉ có vỏn vẹn 2 họa sĩ là Trần Văn Nam (Văn Bình), Phùng Quốc Hưng và 4 hội viên địa phương. Vì thế, trong một thời gian dài, phong trào mỹ thuật của Bạc Liêu bị đánh giá là yếu trong khu vực. Thấy được điểm yếu đó, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức đi sáng tác, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm… để những người yêu thích, có khả năng hoạt động ở loại hình mỹ thuật có kiến thức, chuyên môn sáng tác ra những tác phẩm mỹ thuật có chất lượng. Sự nỗ lực, cố gắng đó đã từng bước mang lại kết quả và tiến bộ rõ nét. Đó là, các nghệ sĩ tạo hình Bạc Liêu đã giành được các giải thưởng mỹ thuật cấp khu vực như: giải Khuyến khích tác phẩm Nông sản đồng bằng (khắc gỗ - 2010); giải Nhì: tác phẩm Tổ ong chăm chỉ (khắc gỗ - 2012); giải Khuyến khích: tác phẩm Nắng sớm trên công trình xây dựng (khắc gỗ - 2012) của tác giả Ngô Hoàng Trắng.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Trung ương, lãnh đạo tỉnh và Liên hiệp các Hội VH-NT xem các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2013. Ảnh: C.T

Kết quả bước đầu tuy rất khiêm tốn, nhưng đã thắp lên niềm hy vọng cho phong trào mỹ thuật Bạc Liêu. Đó cũng chính là niềm tin để Tỉnh ủy, UBND, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh vượt qua khó khăn về không gian trưng bày, mạnh dạn đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 18 - năm 2013. Như được tiếp thêm sức mạnh, các nghệ sĩ tạo hình Bạc Liêu đã tiếp tục đạt được những thành tích rất đáng biểu dương như: giải Tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam với tác phẩm Tuồng (sơn dầu) của họa sĩ Phùng Quốc Hưng; cấp khu vực đoạt giải Nhì tác phẩm Vượt qua (composite) của họa sĩ Trần Hoàng Thanh; giải Ba: tác phẩm Làng đan đát (sơn dầu) của tác giả Nguyễn Ngọc Mẫn; giải Ba: tác phẩm Giờ tan ca (sơn dầu) của tác giả Huỳnh Thái Học.

Thực tế đã chứng minh, giới mỹ thuật Bạc Liêu đã học hỏi được rất nhiều từ triển lãm. Bằng chứng là trong năm 2014 liền kề, Bạc Liêu có tác giả mỹ thuật đoạt giải C cấp quốc gia (tác phẩm Nghiệp diễn, chất liệu khắc gỗ của họa sĩ Ngô Hoàng Trắng) và giải Nhì cấp khu vực (tác phẩm Xiếc, chất liệu composite của tác giả Nguyễn Thành Hậu).

Để giúp chuyên ngành mỹ thuật thâm nhập thực tiễn, khai thác tư liệu, sự phát triển sinh động của đời sống xã hội, Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho hội viên đi thực tế tìm thêm chất liệu và cảm hứng sáng tác, nhờ đó mà các tác giả đã thu thập nhiều tư liệu phong phú, sinh động từ thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó là các hoạt động liên kết, tham gia triển lãm với các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng. Tháng 5/2015 vừa qua, Chi hội Mỹ thuật Bạc Liêu và Hội Mỹ thuật TP. HCM có cuộc giao lưu, sáng tác về đề tài văn hóa của Bạc Liêu như nghệ thuật đờn ca tài tử, các công trình kinh tế - văn hóa và diện mạo đổi mới, phát triển đầy năng động của vùng đất, con người Bạc Liêu... Trong tháng 7/2015, các họa sĩ, nghệ sĩ tạo hình Bạc Liêu tham gia trại tập huấn sáng tác tại Hà Nội, được Ban tổ chức Trại đánh giá là một trại thành công, trong đó có sự đóng góp tích cực của những họa sĩ đại diện cho giới mỹ thuật Bạc Liêu. Với tinh thần làm việc hăng say, miệt mài sáng tạo, kết thúc trại sáng tác, 10 trại viên của Bạc Liêu có 27 tác phẩm, cùng với các tác phẩm khác được Ban tổ chức chọn lưu trữ tại Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Để có được sự tiến bộ, phát triển như thế, các chuyên ngành VH-NT nói chung và chuyên ngành mỹ thuật nói riêng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể và sự hỗ trợ thiết thực của các cấp lãnh đạo và các ngành hữu quan, mà trực tiếp là sự giúp đỡ, hỗ trợ của Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh. Đặc biệt là những năm gần đây, anh chị em hội viên, họa sĩ đã được hoạt động, sáng tạo trong bối cảnh tỉnh nhà có sự phát triển năng động và toàn diện, trong đó có lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; những giá trị truyền thống được trân trọng, tôn vinh, bản sắc văn hóa được gìn giữ, phát huy, tư duy và tính cách văn hóa, nhân văn được khuyến khích phát triển, lan tỏa trong đời sống xã hội. Hoạt động VH-NT nói chung, mỹ thuật nói riêng như được thổi vào làn gió mới, tươi tắn và đầy phấn chấn. Điều đó đã thúc đẩy hoạt động sáng tác, tạo ra nhiều cảm xúc thăng hoa để làm nên nhiều tác phẩm có giá trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đáng khích lệ, thì mỹ thuật Bạc Liêu vẫn còn những vấn đề cần phải nỗ lực, cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Vẫn còn nhiều việc phải làm, song những gì đạt được trong thời gian qua là đáng quý và rất đáng trân trọng, như nhận xét của họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam: “Bạc Liêu đã chứng tỏ có một đội ngũ các nghệ sĩ tạo hình trẻ sung sức, có năng lực chuyên môn không thua kém gì các tỉnh, thành khác trong khu vực. Vấn đề là ở chỗ cần phải tập hợp, tổ chức sáng tác, công bố tác phẩm thường xuyên, tạo không khí sáng tác sôi nổi và có chiều sâu”.

Mỹ thuật Bạc Liêu đã từng nỗ lực vượt qua khó khăn từ buổi đầu khi tách tỉnh với “cơ đồ” mỹ thuật gần như là không có gì, vậy mà đã cần mẫn vươn lên, tạo cho mình bước phát triển khá ổn định như hôm nay (gần 30 hội viên). Vì vậy, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng mỹ thuật tỉnh nhà sẽ tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục hoạt động sáng tạo, năng động hơn nữa, khởi sắc hơn nữa, để góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, đồng thời góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật ĐBSCL, nhất là trong các hoạt động liên kết, hợp tác khu vực như Triển lãm Mỹ thuật lần thứ 20 mà Bạc Liêu đăng cai năm nay.

TRẦN THỊ THU ĐÔNG (Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh)

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.