Giữa thời khắc cuối cùng của năm cũ là dịp để mỗi người nhìn lại một chặng đường đã qua với những điều được - mất và bài học rút ra cho bản thân…, nhưng trên hết vẫn là ước vọng một năm mới nhiều may mắn, thành công.
Bạn trẻ du xuân. Ảnh: C.K
K.Y là nhân viên văn phòng của một cơ quan trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Hàng ngày tiếp xúc với mớ văn bản, dần dần K.Y bị cuốn vào guồng quay của công việc cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Mặc cho các đồng nghiệp ai cũng đặt ra mục tiêu học nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện sáng kiến phục vụ công việc… thì K.Y lại chọn cách sống an phận. Cô cho rằng, chỉ cần cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình là tốt rồi. Trong một lần họp lớp tại nhà cô chủ nhiệm, thấy bạn bè ai cũng có thành quả trong công việc để khoe, K.Y chợt nhận ra chính lối sống an phận đã làm mình bị tụt lại phía sau. Nhưng có lẽ điều khiến K.Y cảm thấy cần quyết tâm thay đổi bản thân là khi tình cờ kết bạn với một người trên Facebook. K.Y chia sẻ: “Nhìn sự năng động của người bạn này, tôi thấy cuộc sống của bạn thật ý nghĩa. Không chỉ phấn đấu trong chuyên môn, nghiệp vụ, bạn ấy còn tạo cho mình những cơ hội để thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Hơn thế, bạn còn tham gia vào nhóm làm từ thiện những lúc rảnh rỗi. Tôi nghĩ, sang năm mới mình cũng phải thay đổi cách sống để cuộc sống ý nghĩa hơn”.
Khép lại những bộn bề, lo toan của năm cũ, bước sang năm mới bạn trẻ nào cũng háo hức với những dự định mới. Tuy nhiên, để “hiện thực hóa” dự định ấy thì mỗi bạn trẻ cần vạch ra cho mình một hướng đi cụ thể. Và đó cũng là điều mà T.V (phường 3, TP. Bạc Liêu) muốn hướng đến trong năm mới 2016. Nhìn lại chặng đường suốt một năm qua, T.V nhận ra rằng mình đã trưởng thành rất nhiều sau những khó khăn, vấp ngã. Có những lúc cô bạn trẻ này gần như muốn gục ngã trước những áp lực từ công việc, tình cảm... T.V cho biết: “Một năm có quá nhiều mệt mỏi, nhưng đứng trước những khó khăn, thay vì than vãn thì tôi nghĩ đến cách đối mặt và giải quyết. Chỉ có bản thân mình mới tự cứu mình, những lúc khó khăn nhất là lúc ý chí và bản lĩnh được thể hiện rõ nhất. Tất nhiên, trong cuộc sống ai cũng muốn gặp những điều tốt đẹp, nhưng nếu không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì hãy luôn nhìn theo hướng tích cực là cơ hội để bản thân vượt qua và trưởng thành”. Với suy nghĩ đó, năm mới này T.V sẽ vạch ra cho mình những mục tiêu cùng những kế hoạch chi tiết, cụ thể: tập trung làm tốt công việc, đồng thời thử sức với mô hình kinh doanh mới…
Những dự định, ước mơ của bạn trẻ có rất nhiều. Mong ước của các bạn học sinh trong năm mới là chuyện học hành, thi cử đạt kết quả tốt; đối với sinh viên vẫn là chuyện việc làm sau khi ra trường; cán bộ, công chức là hoàn thành tốt công việc; công nhân là được nâng cao tay nghề… Nhưng mơ ước thôi chưa đủ, bản lĩnh, trí tuệ cùng những cố gắng không ngừng mới chính là chìa khóa để mỗi bạn trẻ biến ước mơ trở thành hiện thực.
Năm mới đang về mang theo bao hy vọng về một tương lai tốt đẹp bằng những cố gắng ngay từ thời điểm khởi đầu của mỗi bạn trẻ.
Tuấn Anh