ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 24-8-25 16:07:03
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nạn hít keo đeo bám trẻ lang thang

Báo Cà Mau (CMO) Tại Công viên Hồng Bàng, ngay trung tâm TP Cà Mau, sẽ không khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ lang thang, vừa đi vừa kê mặt vào chiếc túi ni-lông. Những người buôn bán tại đây đều biết rằng, đó chính là những đứa trẻ nghiện hít keo. Chúng có mặt ở đây nhiều năm rồi, nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng giải quyết.

Sau hơn 1 giờ chờ đợi, khoảng 9 giờ tối, chúng tôi bắt gặp 2 đứa trẻ lang thang đang hít keo. Bộ dạng thẫn thờ, vừa đi vừa cầm bịt ni-lông kê lên mũi hít, giống như người bệnh cầm bình ôxy để thở. Khi đến những chỗ đông người, chúng cho bịt keo vào trong túi, đứng khoanh tay để xin tiền, ánh mắt lúc nào cũng láo liên, vẻ mặt đờ đẫn, chỉ nói đúng một câu: “Cho con xin mấy ngàn đi cô, chú”, rồi im lặng, sau đó bỏ đi.

Gia cảnh đáng thương

Dõi theo chúng một vòng tại Công viên Hồng Bàng, bất ngờ chúng phát hiện ra chúng tôi. Cứ tưởng bọn trẻ sẽ bỏ đi, nhưng chúng lại tự nhiên tiến đến gần. “Chú chụp hình tụi con hả?”, đứa lớn nhanh nhảu hỏi. Sau một, hai câu làm quen, chúng đồng ý trò chuyện với chúng tôi với một điều kiện, phải cho cả hai đứa tiền để mua cơm. Đứa con gái lớn giới thiệu tên Ngọc, năm nay 14 tuổi, còn đứa nhỏ tên Tủn, 11 tuổi, hoàn cảnh gia đình ly tán nên chúng bỏ ra đường lang thang.

Tủn và Ngọc thản nhiên ngồi hít keo tại Công viên Hồng Bàng.

Mở đầu câu chuyện, Tủn nói: “Em hít keo được mấy tháng rồi, sáng 1 chai, chiều 2 chai”. Thằng nhóc vừa nói vừa xoè bàn tay ra đếm, trạng thái mơ hồ, dường như chúng không kiểm soát được lời nói của mình. Mượn bọc ni-lông có đổ keo trong ấy để xem, vừa cầm lên tay, mùi keo nồng nặc xộc lên đến khó thở.

“Một ngày mấy chai, tiền đâu tụi con mua, chẳng lẽ xin được tiền rồi không cần ăn cơm mà để mua keo hít?” - tôi hỏi. Hai đứa vẫn ậm ờ, có lẽ do dùng keo một thời gian khá dài nên bây giờ chúng bị ảnh hưởng ít nhiều, đứa lớn 14 tuổi mà vóc dáng chỉ bằng đứa trẻ chỉ 7-8 tuổi. “Có ăn cơm, mua cơm rồi mới mua keo để hít!”, vẫn là câu nói chỏng chơ sau một thời gian suy nghĩ.
Hầu hết trẻ hít keo đều có hoàn cảnh giống nhau, đó là gia đình ly tán, cha hoặc mẹ đi tù, hoặc có đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người thân còn lại của chúng là những người lao động chân tay, người thì đi ăn xin, người gom nhặt ve chai, bọn nhóc nói họ không cần chúng nữa, do đã có người đi "bước nữa". Bị bỏ rơi, không nơi nương tựa nên bọn trẻ tụm lại tham gia vào nhóm hít thứ keo độc hại này.

Đang nói chuyện thì Tủn đứng dậy bỏ đi vào bụi cây gần đó, thoáng nhìn theo thấy nó lấy cái bọc ni-lông ra, chắc là tới giờ phải hít rồi. Anh bạn tôi hỏi Ngọc: “Nếu cho tụi con chỗ ở, cho cơm ăn, áo đẹp, tụi con có muốn không?”. Dường như biết chúng tôi nói đến trung tâm dành cho trẻ em cơ nhỡ nên Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, giọng như giận dỗi: “Không, không vào đó đâu”.

Thầm đoán ra, tụi nhỏ nãy giờ không được hít keo nên tâm trạng trở nên khó chịu. Biết vậy nên chúng tôi giả vờ tạm biệt đám nhóc, đợi chúng đi xa dần, bắt đầu theo dõi từ xa, mục đích là tìm hiểu nơi bọn trẻ ngủ và sinh hoạt sau khi đi xin về. Nhưng bọn trẻ tinh ranh đã nhanh chóng phóng lên xe ôm ngay trước cổng Bưu điện Cà Mau, chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh không thể đuổi theo kịp.

Khó dứt được... keo

Anh Hà Nhật Tính, Phó Bí thư Đoàn phường 9, cho biết: “Tôi đã nhiều lần cùng lực lượng chức năng của phường tham gia các đợt vận động, không đếm hết những lần mời chúng lên trụ sở để làm việc nhưng dường như chẳng khuyên can gì được bọn trẻ này”.

Có những lần bắt quả tang đám nhóc này đi trộm vặt, nhưng lực lượng chức năng mời về phường lập biên bản xong rồi cũng thôi, vì hiện tại chúng chẳng biết sợ là gì, nhất là những đứa lớn tuổi, gan lì. Không khó khăn tìm gặp chúng tại con hẻm Đập Lớn, khu vực giáp ranh Phường 4 và Phường 9, cũng là nơi tụ tập của bọn trẻ. Bước chân tới đầu hẻm, có thể thấy được vỏ những chai “keo chó” vứt lung tung, đi vào khoảng 5-10 m thì đây giống như “đại bản doanh” của nhóm hít keo, nằm dọc theo hàng ba trong hẻm, bọn trẻ ngủ ngon lành không biết trời trăng gì, chẳng ai biết được đêm hôm qua chúng đã đi đâu.

Bà T, buôn bán ngay đầu hẻm Đập Lớn, chứng kiến cảnh ăn ngủ của bọn trẻ hằng ngày, bức xúc: “Không phải đứa nào cũng mồ côi cha mẹ hay dân bụi đời hết đâu, có những đứa cha mẹ đến tận nơi bắt về, nhưng chỉ được vài hôm lại thấy chúng quay lại. Mới mấy bữa trước, Công an Phường 4 đến đây dẫn tụi nó về phường, nhưng rồi đâu lại vào đấy”.

Không riêng bà T, rất nhiều người dân bức xúc chẳng hiểu vì sao lực lượng chức năng qua nhiều năm rồi cũng không thể giải quyết triệt để vấn nạn này. Bọn trẻ đang chết dần, chết mòn vì chất gây nghiện cực độc kia trong thời gian dài nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý.

Thời gian qua, có nhiều đối tượng lớn tuổi dẫn dắt những trẻ nhỏ tuổi lang thang (dưới 15 tuổi) tham gia vào nhóm hít keo, đồng thời tổ chức trộm cắp vặt. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra với các em.

Khánh Phương

Bà Bùi Lệ Oanh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, cho biết: “Đã nhiều năm nay, chúng tôi ra quân, tập trung những đứa trẻ này về mái ấm tình thương, nhưng cũng chỉ được vài ngày thì các em lại trốn ra. Có động viên, khuyên nhủ nhưng vẫn chưa đủ, số ít em trên 15 tuổi có thể đưa đến trại giáo dưỡng, nhưng những em nhỏ hơn chỉ có thể giao cho gia đình quản lý hoặc gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội”.

 

Tham khảo Vượt thời gian

Công an Vĩnh Hậu bắt quả tang nhiều đối tượng đá gà ăn tiền

Ngày 11/8, Công an xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc Ấp 17.

Bắt giữ nữ chủ hụi lừa đảo 8 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở đối với Trần Mỹ Tiên, sinh năm 1984, là chủ hụi cư ngụ tại Ấp 1, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Ngăn chặn nguy cơ trộm cắp

Sáng 7/8, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) thông tin, đơn vị vừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Công an xã Đất Mũi triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc ăn tiền

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6/8, Công an xã Đất Mũi nhận được tin báo từ người dân về việc một nhóm người đang tụ tập đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Hon và bà Nguyễn Thuý Kiều ở ấp Khai Long, xã Đất Mũi.

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khảo sát, đánh giá kết quả hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, sáng 6/8, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trao đổi, nắm bắt tình hình thực hiện tại địa phương.

 Bắt giữ đối tượng tàng trữ chất ma tuý tại Năm Căn

Tối 5/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Năm Căn (Ban Chỉ huy BĐBP Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và bàn giao đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chiêu trò “Bắt cóc online”: Cảnh giác trước khi quá muộn!

Nhiều ngày nay, cụm từ “bắt cóc online” trở nên nóng trên mạng xã hội. Trong lúc nhiều người vẫn còn chưa hình dung ra, bắt cóc online là như thế nào, thì trên thực tế, những tội phạm trong các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vẫn đang tìm kiếm những con mồi – đối tượng có thể nhắm đến trong các phi vụ “bắt cóc, tống tiền online”.

Xét xử 2 vụ án: Mua bán ma túy qua mạng xã hội và gây tai nạn giao thông do ngủ gật

Chiều 29/7, tại cơ sở 2 (địa bàn xã Vĩnh Lợi), Tòa án Nhân dân Khu vực 7 – Cà Mau đã tổ chức 2 phiên tòa xét xử 2 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến các hành vi mua bán ma túy qua mạng xã hội và gây tai nạn giao thông do ngủ gật.

Rủ nhau đánh người, cả nhóm thanh niên lãnh án tù

Sáng 24/7, TAND khu vực 6 – Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Lê Quốc Trung Kiên (SN 2005), Chiêm Nguyễn Minh Duy (SN 2007), Danh Thương Nhớ (SN 2005) và Thạch Hải (SN 2006) cùng ngụ phường Bạc Liêu về tội “Cố ý gây thương tích”.