Chủ nhật, 15-2-26 20:57:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nâng chất hoạt động các CLB ĐCTT ở cơ sở

Báo Cà Mau

Sau Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I, các câu lạc bộ ĐCTT (gọi tắt là CLB) trong tỉnh đã có những động thái tích tực trong việc củng cố, gầy dựng và phát huy thế mạnh của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Tuy nhiên, hiện nay tình hình hoạt động của các CLB vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi nhiều nguyên nhân…

Sức sống của phong trào

Giá Rai được xem là địa phương có phong trào ĐCTT phát triển mạnh. Tiêu biểu là CLB ĐCTT Khu di tích đồng Nọc Nạng. Đây là nơi tập hợp nhiều nghệ nhân đờn, ca có năng khiếu và đam mê bộ môn ĐCTT. Ngoài việc biểu diễn phục vụ khách tham quan khu di tích, các thành viên trong CLB đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, mong muốn khơi gợi và thắp truyền tình yêu ĐCTT đến với thế hệ trẻ.

Một buổi sinh hoạt ĐCTT ở huyện Hồng Dân. Ảnh: H.T

Hiện nay, CLB có 28 thành viên, sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng. Mặc dù CLB được hỗ trợ kinh phí hoạt động, nhưng xem ra kinh phí này quá khiêm tốn, chỉ để khích lệ tinh thần, chứ không thấm vào đâu so với thực tế. Vậy nên, các thành viên trong CLB đã “tự lực cánh sinh” bằng cách tự nguyện đóng góp vào quỹ chung trong mỗi lần sinh hoạt để duy trì hoạt động của CLB một cách đều đặn. Ông Võ Trung Kết, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Nếu trông chờ vào kinh phí hỗ trợ của cấp trên thì có lẽ CLB sẽ không thể hoạt động được như bây giờ. Tất cả thành viên trong CLB đều là những người có tâm huyết, họ tham gia để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình, đồng thời để cống hiến, đưa phong trào ĐCTT của huyện nhà ngày thêm phát triển”.

Các thành viên trong CLB mỗi người một ngành nghề khác nhau, có người là nông dân, người buôn bán, người là cán bộ về hưu… Họ thường hay tổ chức những buổi tiệc nhỏ tại nhà, mọi người ngồi quây quần bên nhau gửi tâm tư, tình cảm của mình qua tiếng đờn, lời ca. Có lẽ vì sự mộc mạc, chân tình như thế đã giúp những người yêu ĐCTT ấy xích lại gần nhau hơn, cùng nhau xây dựng đưa CLB ngày thêm phát triển.

Ngoài tinh thần, ý thức và trách nhiệm của những thành viên trong CLB còn phải kể đến sự quan tâm của ngành chức năng khi thường xuyên mở các lớp giảng dạy, tập huấn về ĐCTT cho các nghệ nhân đờn, ca. Đó cũng là một trong những điều kiện thuận lợi góp phần trong việc nâng chất các CLB ĐCTT trong tỉnh.

Những khó khăn và thách thức

Mặc dù thời gian qua, phong trào ĐCTT đã phát triển rộng khắp, nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Việc thiếu nguồn kinh phí đã trở thành cái khó chung mà đa số các CLB gặp phải. Đơn cử như CLB ĐCTT huyện Vĩnh Lợi, tuy được thành lập cách đây khá lâu, số lượng thành viên cũng tương đối nhiều - trên 20 người, nhưng hiện nay hoạt động của CLB này lại đang “thoi thóp” vì không có kinh phí hoạt động. Hơn nữa, cơ sở vật chất lại thiếu thốn, mỗi lần CLB sinh hoạt phải mượn hội trường UBND huyện và mượn thiết bị âm thanh, nhạc cụ của Trung tâm VH-TT. Điều dễ nhận thấy nữa là cuộc sống của nhiều nghệ nhân còn khó khăn, vì vậy mà họ chưa thật sự chuyên tâm với phong trào. Một nguyên nhân nữa là thế hệ kế thừa đang ngày càng ít đi… Đặc biệt, ông Lâm Minh Hiền, một nghệ nhân ĐCTT trên 70 tuổi chia sẻ: “Ngày càng có rất ít CLB sinh hoạt mang đậm chất tài tử. Tôi lo ngại, không chỉ riêng các bạn trẻ mà ngay cả những thành viên nếu không thường xuyên nâng cao tay nghề, không chịu khó tìm tòi, sáng tạo sẽ làm mất đi cái hay, cái đẹp của nghệ thuật ĐCTT”.

Việc thành lập một CLB ĐCTT là chuyện tương đối dễ nhưng để gìn giữ và phát triển CLB là rất khó. Vì lẽ đó, đòi hỏi các cấp lãnh đạo cần có kế hoạch hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động cho các CLB ở cơ sở; thường xuyên mở các cuộc liên hoan ĐCTT ở các địa phương, nhất là những nơi có phong trào ĐCTT phát triển nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ và tạo sân chơi cho các CLB giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Riêng thành viên các CLB, cần phải thường xuyên trau dồi tay nghề để góp phần đưa CLB phát triển, cũng như phát huy tiềm năng loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc trong thời buổi hiện nay.

MINH HIẾU

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.