Bước vào tuổi già, ai cũng mong muốn được sống vui vầy, hạnh phúc bên con cháu. Song, vẫn còn nhiều người đang ở cái tuổi gần đất xa trời mà phải bươn chải vì chén cơm manh áo.
Trong những ngày đầu mùa mưa, dòng người trên phố vẫn vội vã, tấp nập ngược xuôi để về nhà sau giờ tan tầm, nhưng dường như ít ai chú ý đến một bà cụ lưng còng, tóc bạc ngồi bên vệ đường với mấy nải chuối và một mớ xoài. Đó là những món hàng mà cụ bà Nguyễn Thị Ngân (77 tuổi, phường 3, TP. Bạc Liêu) bày bán suốt hơn 10 năm nay để có tiền sống qua ngày.
Từ tờ mờ sáng, bà Ngân phải thức dậy nhờ người cháu đưa bà ra chợ để mua hàng kịp bán buổi chợ sớm. Cám cảnh tuổi già sức yếu mà vẫn phải gồng gánh mưu sinh nên các chủ vựa trái cây nơi bà mua hàng đều cho bà Ngân mua thiếu theo kiểu “gối đầu”. Hôm nào bán đắt hết hàng thì bà kiếm được vài chục ngàn đồng tiền lãi, cũng tạm đủ để chi tiêu. Hôm nào bán chậm, ế hàng thì khoản tiền kiếm được chỉ đủ để bà ăn mì gói.
![]() |
| Dù tuổi đã cao nhưng bà Nguyễn Thị Ngân vẫn buôn bán kiếm sống hàng ngày. Ảnh: C.L |
Bà Ngân thổ lộ: “Dù nắng hay mưa, ngày nào tôi cũng đến đây bán hàng. Nhờ mọi người thương tình ủng hộ mua giúp nên có hôm bán rất nhanh. Nhưng cũng có nhiều hôm phải ngồi đến chiều mà vẫn chưa bán hết hàng”.
Cùng cảnh ngộ với bà Ngân, bà Trần Thị Thụy (67 tuổi, phường 8, TP. Bạc Liêu) làm nghề bán vé số dạo. Hằng ngày, bà Thụy rảo bước khắp các con phố ở nội ô TP. Bạc Liêu để mời khách mua vé số. Mỗi ngày thu nhập từ bán vé số khoảng 100.000 đồng, nhưng bà Thụy phải chi rất nhiều thứ (tiền nhà trọ, tiền điện, nước, chi phí sinh hoạt…) nên sau một ngày lặn lội vất vả, số tiền kiếm được “đâu cũng vào đấy”, chẳng còn lại là bao.
Bà Thụy chia sẻ: “Mỗi ngày tôi đều lội bộ đi bán vé số từ khá sớm. Có hôm bán chậm thì không về phòng nghỉ trưa. Khi đói thì mua tạm ổ bánh mì, xin thêm chai nước ở nhà người dân, vậy là xong”.
Để trong xã hội không còn những hình ảnh của các cụ ông, cụ bà như bà Ngân, bà Thụy, thiết nghĩ mỗi người chúng ta cần chung tay, góp sức để giúp đỡ cho các cụ có cuộc sống ổn định, được hưởng niềm vui của tuổi già.
Ông Nguyễn Hiền Lương, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, cho biết: “Để giúp đỡ, hỗ trợ các trường hợp người già neo đơn gặp khó khăn trong cuộc sống, Hội đang tích cực vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh. Từ nguồn quỹ này, Hội hỗ trợ xây cất nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, khám và điều trị bệnh cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các cụ có cuộc sống ổn định và sống vui vẻ bên gia đình, con cháu”.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận