Mồ hôi nhễ nhại, nước da đen sạm, chiếc áo cũ bạc màu, những bước chân nặng nhọc bước đi… Đó là hình ảnh của những người vác lúa mưu sinh.
![]() |
| Bốc vác lúa - nghề nặng nhọc. Ảnh: C.L |
Uống vội cốc nước lạnh cho đỡ khát và lấy lại sức, anh Huỳnh Văn Bình (46 tuổi, ấp Long Điền, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) tâm sự: “Có ai muốn chọn nghề bốc vác đâu. Do cuộc sống khó khăn nên anh em tôi mới đến với nghề này”.
Dưới cái nắng như đổ lửa, những bao lúa nặng mấy chục ký vác trên vai, thế nhưng, những người trong đội bốc vác của anh Bình vẫn râm ran những câu trêu đùa, cười nói vui vẻ như để quên đi mệt nhọc. Anh Bình chia sẻ: “Lúc mới vô làm, buổi tối về nằm trở mình không nổi. Nhưng nghỉ thì lấy tiền đâu mà chi tiêu hàng ngày, rồi còn lo cho con ăn học nữa. Dù biết làm nghề này về sau sẽ sinh ra nhiều bệnh nhưng còn sức thì phải ráng làm”.
Công việc nặng nhọc, nhưng thu nhập của những người làm nghề bốc vác lúa cũng chẳng được là bao. Mỗi tấn lúa vác xong và xếp đúng theo yêu cầu của chủ chỉ được trả với giá 40.000 đồng/tấn, còn nếu đường vác xa và khó di chuyển thì cũng chỉ được trả thêm 10.000 đồng/tấn. Cứ vậy, sau một ngày làm việc vất vả, số tiền kiếm được của mỗi người cũng chỉ trên dưới 200.000 đồng.
Đa phần những người làm nghề bốc vác lúa là lao động theo thời vụ, giữa người thuê và người làm công chỉ có “hợp đồng miệng”. Nếu không may xảy ra sự cố thì người bốc vác không được bồi thường hay trợ cấp. Trừ khi chủ thuê là những người tốt bụng giúp đỡ thì người bốc vác mới bớt đi một phần gánh nặng.
Những người bốc vác phải làm công việc nặng nhọc, vất vả. Họ kiếm tiền bằng sức lao động, bằng những giọt mồ hôi để lo cho gia đình, lo cho cuộc sống.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận