Bạc Liêu không phải là tỉnh có nhiều rừng, nhưng phần lớn diện tích rừng của Bạc Liêu được xếp vào khu bảo tồn bền vững các loài sinh vật nguy cấp, quý hiếm và rừng phòng hộ cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Không chỉ là cảnh quan đẹp với sự đa dạng sinh học, rừng Bạc Liêu còn làm tốt chức năng bảo vệ môi trường, cung cấp “hơi thở” trong lành cho cuộc sống.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng rừng phòng hộ tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Ảnh: T.Đ |
Là một tỉnh ít rừng, nhưng Bạc Liêu có một dải rừng phòng hộ bạt ngàn, tươi tốt trải dài theo 56km bờ biển. Trong số 5.572ha rừng các loại của Bạc Liêu, rừng phòng hộ chiếm 83% diện tích. Hàng chục năm qua, rừng phòng hộ đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố ven biển. Đó là “lá chắn” hữu hiệu trong việc ngăn chặn sóng gió, bão tố, lấn biển, chống sạt lở, bảo vệ sản xuất và các công trình ven biển, ven sông, bảo vệ cuộc sống yên lành cho hàng chục ngàn hộ dân.
Người dân miền biển còn ví rừng phòng hộ như “lá chắn xanh” cho nuôi trồng thủy sản, canh tác nông nghiệp, phát triển du lịch, bảo vệ an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và duy trì diễn thế tự nhiên của hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Ông Thái Tùng Cương, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Kinh Tế (đóng tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), khẳng định: “Nếu không có rừng phòng hộ thì sóng vỗ chẳng còn đê biển và cũng không ai sản xuất được gì”. Ông Cương dẫn chứng: “Nhiều lúc biển động dữ dội, biến đổi khí hậu đã làm nước biển dâng cao, sóng biển hung hăng như muốn nuốt chửng con người, nuốt cả con đê 56km. Tuy nhiên, nhờ có thảm rừng làm lá chắn cho nên cuộc sống người dân miền biển mới được yên ổn”. Theo kinh nghiệm của ông Cương, nằm dọc bờ biển, hễ nơi nào có nhiều rừng mắm (rễ chùm, gây bồi tụ rất tốt) thì nơi đó mỗi năm lấn biển được vài chục mét. Ngược lại, những nơi không có cây rừng, sóng biển đang gây xói lở nghiêm trọng, ngày đêm xâm thực đất liền.
Ông Ngụy Văn Hiếu (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) - người đã có 17 năm gắn bó với rừng phòng hộ trong vai trò người nhận khoán trồng và bảo vệ rừng, cho rằng: “Chủ trương giao khoán đất rừng cho dân mà tỉnh đang làm là quá hay! Nếu chỉ có lực lượng kiểm lâm thì không thể trồng và giữ rừng nổi!”.
“LÁ PHỔI” CUỘC SỐNG
Trong bài phát biểu tại lễ phát động trồng rừng, trồng cây nhớ Bác diễn ra mới đây tại xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình), ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Cây xanh chính là lá phổi cuộc sống. Việc trồng cây, bảo vệ rừng và cây xanh không chỉ bảo đảm lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái và cảnh quan, mà còn thể hiện cách ứng xử có văn hóa của con người đối với thiên nhiên, để thiên nhiên tiếp tục phục vụ cho lợi ích của con người”.
Theo các nhà khoa học, xu hướng biến đổi khí hậu ở Việt Nam là nhiệt độ trung bình có thể tăng thêm 30C vào năm 2100. Đó là hậu quả của sự hủy hoại môi trường sinh thái, chặt cây, phá rừng, làm cho diện tích rừng, cây xanh ngày càng bị thu hẹp… Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Thanh Dũng xác định: yêu cầu của phát triển bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Trong đó, việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng, bức thiết.
Với ý nghĩa đó, để nâng niu “lá phổi” cuộc sống, UBND tỉnh đã có chủ trương quy hoạch, phân loại và có kế hoạch phát triển từng loại rừng, kết hợp bảo tồn, phòng hộ với phát triển du lịch sinh thái. Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết, trong giai đoạn từ năm 1997 - 2012, mỗi năm, kinh phí trồng rừng do các dự án tài trợ hàng trăm triệu đồng. Theo đó, lực lượng kiểm lâm, ĐV-TN cùng các tầng lớp nhân dân đã trồng được 1.950ha rừng phòng hộ, phòng hộ môi trường, góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 1,3% (năm 1997) lên 8,6% (vào năm 2012).
ĐỂ “LÁ PHỔI” MÃI XANH
Vai trò của rừng là rất quan trọng. Đặc biệt, việc bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ đất liền trước tác động bất lợi của biển. Tuy nhiên, chính sách dành cho người bảo vệ rừng chưa tương xứng với nhiệm vụ. Ông Trịnh Hữu Lộc, Trưởng trạm Kiểm lâm Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), bày tỏ: “Với vai trò đặc biệt quan trọng của rừng phòng hộ, chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ 24/24 giờ. Thế nhưng, cán bộ kiểm lâm lại không được hưởng chính sách đặc thù. Còn hệ thống trạm bảo vệ rừng đã và đang xuống cấp trầm trọng; thiết bị và phương tiện quản lý, bảo vệ rừng không được trang bị kịp thời khiến cho những người gắn bó với rừng thật sự trăn trở”.
Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đánh giá: “Trước tác động ngày càng xấu của biến đổi khí hậu, rừng phòng hộ còn quý hơn vàng, cho nên, rừng cần được xã hội bảo vệ. Trong đó, lực lượng kiểm lâm - những người trực tiếp bảo vệ và phát triển rừng cần được quan tâm nhiều hơn”. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh cần có chính sách kịp thời và hợp lý để động viên những người gắn bó cả đời nâng niu “lá phổi” cuộc sống vì sự tồn tại của cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của xã hội.
Tấn Đạt

Truyền hình








Xem thêm bình luận