Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Anh sống có tình có nghĩa với bạn bè và bà con lối xóm, là người chồng, người cha tốt. Tôi tự hào về anh và cũng chính vì vậy nên tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng anh đã lợi dụng lòng tin của tôi để quan hệ bất chính với cô bạn thân của tôi. Anh đã xin tôi tha thứ và hứa không tái phạm nữa. Tôi có nên tin anh?
N.M (huyện Đông Hải)
Chào chị N.M,
Có người phụ nữ nào mà không đau khi bị chồng phản bội, hơn nữa người ấy lại là bạn thân nên nỗi đau lại tăng gấp đôi. Do mất niềm tin nơi chồng, người mà chị từng đặt hết niềm tin yêu và người mà chị từng tự hào với mọi người, nên chị cảm thấy mình bị xúc phạm, bị lợi dụng lòng tin và không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh giải thích hay xin lỗi, hứa hẹn.
Để được vợ tin tưởng và thương yêu như thế cũng đủ biết anh là một người chồng tốt như thế nào. Tuy nhiên, người tốt không có nghĩa là không phạm lỗi lầm. Giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lỡ, nếu chị không nghĩ lại cho anh, quên hết những đức tính đáng quý của anh thì có lẽ giữa anh và chị sẽ khó hàn gắn.
Anh là người dễ thương trong mắt chị thì cũng dễ thương trong mắt người khác, nhất là cô bạn thân ấy đã từng biết anh, hiểu anh… cộng với sự dễ dãi không đề phòng nơi chị đã là điều kiện cho hai người phạm tội. Vấn đề ở đây chúng ta không đổ lỗi cho ai, anh, chị hay cô bạn kia nhưng sự việc đã xảy ra rồi thì chị cũng cần bình tĩnh để nhìn rõ vấn đề, tránh hối tiếc khi quyết định trong lúc nóng giận mất sáng suốt. Anh đã biết hối lỗi và xin chị tha thứ. Vậy thì, vì gia đình, vì các con chị cũng nên cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Với tình yêu thương bao dung của chị và bản chất tốt nơi anh sẵn có thì chắc chắn rằng anh chị sẽ sớm vượt qua cú sốc này. Mến chúc anh chị hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận