(CMO) Con người đẹp nhất là khi lao động. Lời Bác Hồ dạy: “Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”. Vậy nên, dù là lao động chân tay hay lao động trí óc để làm ra của cải vật chất cho bản thân, xã hội đều đáng tự hào.
Lao động tuy mệt nhọc, vất vả, nhưng khi lao động, con người cảm thấy có giá trị hơn, cuộc đời có ý nghĩa hơn. Mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc trong từng thành quả cho dù là nhỏ nhất và chỉ có lao động con người mới thực sự được hạnh phúc, được tôn vinh.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động, Phóng viên Báo Cà Mau ghi lại những khoảng khắc đẹp, lung linh sắc màu của những con người bình dị, hăng say lao động. Đó là những vũ công, công nhân trong xí nghiệp, nhà máy, hay những nông dân chân lấm tay bùn nơi ruộng đồng, biển cả… Tuy vất vả, nhưng đó là niềm tự hào khi thành quả lao động được đơm hoa từ đôi bàn tay và những giọt mồ hôi đổ xuống!.
Niềm vui các viễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau ngày đêm tập luyện để có một tiếc mục hay, đạp mắt phục vụ công chúng.
Dây chuyền sản xuất của công nhân Xí nghiệp chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu Joctoco Cà Mau.
Ngược xuống Đất Mũi Cà Mau, đi dọc bãi biển Khai Long mênh mông biển trời, các cô, các anh, các chị khai thác nghêu cũng hòa chung nét đẹp của người dân lao động miền biển.
Trên những cánh đồng lúa vùng ngọt hóa Trần Văn Thời, hạt lúa vàng lóng lánh giọt mồ hôi của người nông dân.
Công nhân công trình giao thông với công việc nặng nhọc, để đem lại hạ tầng giao thông Tp. Cà Mau ngày càng hoàn thiện hơn.
Niềm vui với nghề làm ba khía muối ở Đầm Dơi.
Nghề khai thác mật ong đã đem đến kinh tế ổn định cho người dân vùng U Minh Hạ.
Từ nghề truyền thống, người lao động vùng nông thôn làm chuối khô tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Huỳnh Lâm