ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 28-9-24 08:30:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nét đẹp từ phong tục thờ cúng gia tiên

Báo Cà Mau Bàn thờ gia tiên trong gia đình ở nông thôn Cà Mau.

“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống văn hoá tốt đẹp của Nhân dân ta từ bao đời nay. Dân gian có câu: “Chim có tổ, người có tông”, thể hiện triết lý nhân sinh của người Việt Nam, dù đi đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không quên nguồn cội, tổ tiên, ông bà. Chính vì thế, phong tục thờ cúng gia tiên (hay thờ cúng tổ tiên) là một trong những phong tục tập quán phổ biến làm nên nét đẹp văn hoá truyền thống trong các gia đình người Việt Nam nói chung, người Cà Mau nói riêng.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, hầu hết các gia đình có từ 2-3 thế hệ trở lên đều có lập bàn thờ gia tiên để thờ cúng ông bà, cha mẹ đã quá vãng. Bàn thờ gia tiên vừa đóng vai trò như sợi dây liên lạc giữa con cháu với ông bà tổ tiên, giữa người còn sống và người đã khuất; vừa là biểu tượng thiêng liêng gắn kết với ngôi nhà, mảnh đất mình đang sống. Hằng ngày, vào lúc chiều tối, thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm (giữa âm và dương), gia chủ đều thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên, để tưởng nhớ, và cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho con cháu được mạnh khoẻ, bình an, ấm no và hạnh phúc.

Bàn thờ gia tiên trong gia đình ở nông thôn Cà Mau.

Bàn thờ gia tiên thường được đặt trang trọng chính giữa ngôi nhà, hoặc đặt ở nhà trên nếu gia đình đó có cất thêm nhà dưới để nấu ăn, bếp núc. Hướng bàn thờ bao giờ cũng quay ra cửa cái, để mỗi khi mở cửa bước vào nhà là có thể nhìn thấy bàn thờ trước tiên. Người xưa đã rất tinh tế khi cất nhà thường làm thêm cái “ngạch cửa”, là thanh gỗ hoặc tráng bê-tông nhô lên vài cen-ti-mét dưới khung cửa cái, để lúc khách đến bước vào nhà buộc phải cúi đầu xuống nhìn ngạch cửa (tránh bị vấp té) cũng là để cúi đầu chào bàn thờ gia tiên nhà mình.

Việc sắp đặt, trang trí trên bàn thờ gia tiên cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình, nhà nghèo thì bố trí chiếc bàn đơn sơ nhưng sạch sẽ, phía trên đặt bộ lư hương, các bài vị, ảnh thờ, mấy ly nước nhỏ, chiếc đèn dầu và ống đựng nhang. Gia đình có điều kiện hơn thì trang trí thêm tranh thờ, bộ chữ đại tự, đôi câu đối, cặp chân đèn, bộ lư hương bằng đồng… bức tranh thờ có hình ảnh làng quê Nam Bộ, với bụi tre, dòng sông, hàng dừa (hoặc hàng cau), ngôi nhà nhỏ, chiếc cầu… Bức đại tự nằm ngang phía trên được viết bằng chữ Hán, thường có ba chữ: “Ðức Lưu Quang” (đức của tổ tiên để lại ánh sáng cho con cháu), “Ðức Lưu Phương” (đức của tổ tiên để lại tiếng thơm cho con cháu); hoặc bốn chữ: “Khắc Xương Quyết Hậu” (để lại điều tốt lành về sau), “Ẩm Hà Tư Nguyên” (uống nước nhớ nguồn)…

Chính giữa bức tranh thờ có bốn chữ: “Cửu Huyền Thất Tổ” hàm ý sự nối tiếp các đời trong dòng tộc. Trong đó, “Cửu Huyền” chỉ 9 đời con cháu: Tử, Tôn, Tằng, Huyền, Lai, Côn, Nhưng, Vân, Nhĩ; “Thất Tổ” chỉ 7 đời cha ông: Phụ, Tổ, Tằng, Cao, Thái, Huyền, Hiễn. Hai bên bức tranh thờ thường có đôi câu đối với ý nghĩa khuyên dạy, giáo dục con cháu trong nhà hoặc ca ngợi công ơn tổ tiên, ví dụ: “Sùng đức Cửu Huyền ân thượng trọng/ Tôn công Thất Tổ nghĩa cao thâm” (Kính bái đức độ của Cửu Huyền đó ơn cao trọng/ Tôn trọng công nghiệp của Thất Tổ là nghĩa cao sâu); hoặc “Tổ công phụ đức thiên niên thịnh/ Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh” (Công đức cha ông ngàn năm thịnh/ Cháu hiền con hiếu môn đời vinh); “Phụ đạo sinh thành sơn nhạc trọng/ Mẫu ân cúc dục hải hà thâm” (Ðạo cha sinh thành nặng như núi non/ Ơn mẹ nuôi dưỡng sâu như sông biển)… Những gia đình ở nông thôn Cà Mau thường thỉnh (mua) tranh thờ từ các cửa hàng bán đồ thờ cúng ở chợ huyện, chợ Cà Mau hoặc các ghe hàng trên sông nước.

Bàn thờ gia tiên là nơi diễn ra các nghi thức trọng đại của gia đình, dòng họ. Cô dâu, chú rể khi tổ chức đám cưới phải làm “lễ thành hôn” trước bàn thờ tổ tiên: lên đèn, thắp nhang, dâng rượu, cúi đầu, lạy tạ ơn tổ tiên… trước sự chứng kiến của họ hàng; người đi học hoặc làm ăn xa mỗi khi về nhà sẽ thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên để báo cáo kết quả công việc, thành tựu của bản thân; dịp Tết Nguyên đán con cháu ở xa về, hoặc họ hàng, bè bạn đến chúc Tết, đầu tiên là thắp nhang ở bàn thờ gia tiên, sau đó mới mừng tuổi, chúc tụng nhau và mời trà, mời rượu; vào ngày 25 tháng Chạp gia đình nào cũng chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để đưa ông bà về trời, sau đó đến ngày 30 tháng Chạp lại cúng mâm cơm rước ông bà về ăn Tết với con cháu…

Thông thường, trong các gia đình thì người con trai út có trách nhiệm thờ cúng gia tiên, vì con trai út thường lập gia đình muộn nhất, ở lại phụng dưỡng cha mẹ già và quản lý đất đai, tài sản do tổ tiên để lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp con trai út do làm ăn xa, hoặc không phụng dưỡng được cha mẹ, thì nhiệm vụ thờ gia tiên sẽ được giao cho người con trai trưởng hoặc người con trai thứ. Trên bàn thờ gia tiên thường chỉ thờ đến ông bà 3 đời của gia chủ, những đời cao hơn sẽ được đưa vào “Cửu Huyền Thất Tổ”.

Hoạt động tiêu biểu trong phong tục thờ cúng gia tiên là hình thức tổ chức đám cúng cơm (đám giỗ). Ðám cúng cơm là ngày kỷ niệm của ông bà, cha mẹ quá vãng. Xưa kia được tổ chức 3 lễ: tiên thường, cúng chánh (chính) và hậu thường. Lễ tiên thường (có nơi gọi là cáo giỗ) vào ngày trước ngày cúng cơm, với ý nghĩa thông báo với Thổ thần và mời người đã khuất, ông bà, tổ tiên về dự với con cháu, nhiều gia đình kết hợp gói bánh tét, bánh ít, bánh ú, giết heo, giết gà, lợp rạp… để chuẩn bị cho ngày cúng chính.

Lễ cúng chính vào buổi sáng ngày hôm sau, chủ nhà thường chuẩn bị 4 mâm cúng: mâm cúng đất đai (cúng Thổ thần), mâm cúng Cửu Huyền Thất Tổ (cúng tổ tiên), mâm cúng chính (cúng người mất) và mâm kiến (cúng các vong hồn khuất mặt khuất mày, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…). Thức cúng ngoài bánh trái, trà rượu, nhang đèn, còn có ít nhất 3 món chính: món mặn (thịt heo kho tàu, vịt kho gừng, bò kho…), món hầm (vịt tiềm, gà hầm thuốc bắc, cari, lagu…), món xào (lòng xào, tim cật xào, bún xào…) và cơm trắng. Mâm cúng hậu thường được tổ chức vào buổi chiều hôm đó, để thông báo đám cúng cơm đã kết thúc. Sau khi tiến hành các nghi thức cúng giỗ, gia chủ mời họ hàng, quan khách dùng cơm, mời rượu. Khi khách về, chủ nhà gửi theo một ít bánh trái, thức ăn cho trẻ con ở nhà ăn lấy thảo.

Ðám cúng cơm truyền thống là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ cùng tưởng nhớ đến người đã khuất. Ðây cũng là dịp để họ hàng gặp gỡ, nhận mặt nhau, vì nhiều khi công việc làm ăn, người đi xa ít có điều kiện về quê, có người lấy vợ, lấy chồng thêm thành viên mới… cùng nhau về dự đám cúng cơm ông bà, đồng thời chào hỏi, ra mắt bà con dòng họ.

Ngày tiên thường, con cháu, họ hàng ở xa về cùng với bà con hàng xóm đi tiếp đám vần công quây quần nấu nướng, quét dọn bàn thờ, dựng rạp, gói bánh… Ðây là dịp để những người trẻ tuổi học thêm những kỹ năng trong cuộc sống, con trai tham gia lợp rạp, dọn bàn ghế, trang hoàng nhà cửa, tiếp đón quan khách; con gái tham gia nấu ăn, cắt tỉa rau củ, làm bánh khéo…

Có thể nói, phong tục thờ cúng gia tiên là nét đẹp truyền thống góp phần làm nên bản sắc văn hoá của người Việt Nam nói chung, người Cà Mau nói riêng. Những giá trị từ phong tục thờ cúng gia tiên chính là di sản văn hoá phi vật thể quý giá cần được bảo tồn và phát huy.

Rất tiếc, những năm gần đây, việc tổ chức đám cúng cơm đã dần mất đi ý nghĩa tốt đẹp vốn có, việc dựng rạp, nấu nướng, dọn bàn ghế hầu hết đều thuê mướn dịch vụ bên ngoài. Có gia đình đặt cỗ của nhà hàng, mời hàng trăm khách đến dự tiệc, khách đến chỉ ngồi vào bàn, ăn xong gửi phong bì rồi về, có khi không kịp thắp nhang lên bàn thờ gia tiên của chủ nhà./.

Bài và ảnh: Huỳnh Thăng

Liên kết hữu ích
website https://thansohoc.app/ miễn phí Bộ đỉnh thờ bằng đồng dongtruyenthong.vnlưu ý khi thờ tòa cửu long Xưởng Đúc Đồng Đồ Đồng Tường Phát Trúc Chỉ Hà Nội

Sẵn sàng sẻ chia với đồng bào miền Bắc

Những ngày này, các cấp hội phụ nữ trong huyện Ðầm Dơi cũng như lực lượng đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) trên địa bàn huyện đã và đang có nhiều hoạt động chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ.

Tuyên dương học sinh trả lại của rơi

Ngày 24/9, UBND huyện U Minh tổ chức buổi trao giấy khen cho học sinh có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất, tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, thị trấn U Minh.

Trao 500 triệu đồng tạo sinh kế cho người khuyết tật

Sáng nay (24/9), tại Khách sạn Ánh Nguyệt, Doanh nghiệp xã hội Đời Rất Đẹp (DRD) phối hợp với Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tổ chức Lễ trao vốn sinh kế cho 50 người khuyết tật thuộc Dự án “Thực thi chính sách và trị liệu cho người khuyết tật” trên địa bàn tỉnh.

Hạnh phúc từ những điều không hoàn hảo

Dù bị mất một phần cánh tay phải, nhưng anh Trần Ðông Triều (44 tuổi, ngụ ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) vẫn có thể hoàn thành tác phẩm bonsai và giành giải Ðồng trong Hội thi Tay nghề cấp huyện lần thứ I, do Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Năm Căn tổ chức.

An toàn sức khoẻ cho trẻ đến trường

Bệnh tay chân miệng (TCM) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc-xin phòng ngừa và đối tượng mắc bệnh chủ yếu trẻ em trong độ tuổi đến trường. Ðể bảo vệ an toàn sức khoẻ cho trẻ đến trường trong năm học mới, các trường mầm non trên địa bàn huyện Cái Nước chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh TCM.

Tăng cường lập lại trật tự đô thị

Thời gian qua, công tác quản lý, sắp xếp trật tự mua bán, vệ sinh môi trường tại các điểm chợ trên địa bàn các xã, phường thuộc TP Cà Mau được triển khai quyết liệt, chuyển biến tích cực, hiệu quả nhằm duy trì thường xuyên, trở thành nền nếp và nâng cao nhận thức của người dân. UBND thành phố phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp trật tự mua bán, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy...

Xã Lý Văn Lâm trên đường về đích nông thôn mới kiểu mẫu

Theo kế hoạch, những tháng cuối năm 2024 xã Lý Văn Lâm sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM). Ðây là một trong những công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ TP Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Tình thương tiếp sức đường học vấn

Sự tâm huyết và yêu thương của các thầy cô Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được hiện thực hoá bằng những suất học bổng, phần quà như gạo, quần áo... dành tặng sinh viên nghèo vượt khó, giúp nhiều bạn trẻ viết tiếp ước mơ học vấn.

Ấm lòng người khó khăn

Những ngày này, đi qua tuyến đường Châu Văn Ðặng, Phường 5, TP Cà Mau, thấy thật ấm lòng khi bắt gặp thêm một địa chỉ giúp đỡ người khó khăn với mô hình “bánh bao treo”.

50 học sinh, sinh viên tại Cà Mau nhận học bổng The Corea Peace3000

Sáng 22/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với đại diện Tổ chức The Corea Peace3000 tại Cà Mau tổ chức triển khai “Chương trình học bổng - The Corea Peace3000”.