Ảnh minh họa: B.T
Em là một cô gái xinh đẹp, điều mà tôi cũng như mọi người có mặt trong buổi tiệc phải thừa nhận. Thay vì mừng vui khi gặp lại em thì tôi lại thấy hụt hẫng. Cô gái đang đối diện trước mắt tôi là em sao? Đâu rồi nét ngây thơ, trong sáng của cô bạn học đã từng làm tôi xao xuyến. Tốt nghiệp THPT, em và tôi chọn hai lối rẽ khác nhau, tôi đi bộ đội, còn em vào đại học. Hai năm cuộc sống nơi thành thị đã làm cho em thay đổi quá nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Em giờ đây đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, ăn mặc cũng sành điệu hợp thời, cử chỉ lời nói có phần dạn dĩ. Tôi ước gì đừng gặp lại nhau để hình ảnh của em cứ mãi trong trẻo trong mắt tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình đã quá khắt khe và đòi hỏi quá nhiều ở em?
Cái đẹp vốn không bao giờ có mẫu số chung, mỗi người một quan điểm riêng. Và tôi cũng vậy, nếu chỉ đẹp về hình thức bên ngoài thì không đủ chinh phục tôi. Thử hỏi một cô gái có nhan sức lộng lẫy đến đâu, nhưng tính cách lại hời hợt, dễ dãi thì vẻ đẹp đó có đủ sức mạnh để níu giữ chân mình? Ngược lại một cô gái dù không có vẻ đẹp nổi trội, song luôn có tấm lòng bao dung, hiền hòa và biết cách làm mới mình thì rất đáng để ta lựa chọn. Có thể nói, phụ nữ ngày nay có nhiều điều kiện để trau chuốt ngoại hình cũng như thể hiện năng lực bản thân trước xã hội. Vấn đề quan trọng là mỗi người phải biết cách thể hiện như thế nào để mình trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người. Còn em, em thể hiện sự sành điệu của mình bằng những bộ cánh kiệm vải như thế sao? Cho mọi người thấy nét duyên con gái của mình bằng những lời nói, cử chỉ suồng sã, thiếu tế nhị như vậy sao?...
Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, với câu trả lời phụ nữ Việt Nam khác phụ nữa thế giới ở đức hy sinh, thí sinh Kỳ Duyên đã chinh phục được Ban giám khảo và bước lên ngôi vị nhan sắc cao nhất. Nhưng theo ý kiến của tôi thì phụ nữ ở nơi nào cũng đều có đức hy sinh và tình yêu thương. Tôi nghĩ, điểm đặc trưng của phụ nữ Việt Nam ngoài đức hy sinh là sự dịu dàng, kín đáo, ý nhị. Tiếc rằng, nét đặc trưng ấy đang dần bị mai một trong nhiều cô gái như em!.
TUẤN ANH